Chúc một ngày… tận thế đầy ý nghĩa

Chúc một ngày… tận thế đầy ý nghĩa
TP - Một tâm thế kỳ lạ đang xảy ra trên toàn thế giới khi chỉ còn vài ngày nữa là khép lại trang lịch cuối cùng của người Maya cổ đại, kết thúc chu kỳ 5.125 năm. Thời điểm được cho là kết thúc sự sống loài người trên hành tinh này.

> NASA, Vatican đều bác bỏ tin đồn tận thế
> Nhiều trò kiếm chác từ 'ngày tận thế'
> Nông dân tự chế cầu thép trốn 'Ngày tận thế'

Trước một tin đồn thuộc loại vĩ đại nhất trong lịch sử, con người trở nên kỳ quặc hơn bao giờ hết. Loài người bị chia rẽ, phân hóa. Một số thì rối loạn như bầy kiến bé nhỏ trước sức mạnh kinh hồn vũ trụ, siêu nhiên được “tiên tri” rằng sắp sửa giáng xuống.

Đóng tàu bè, xây “căn cứ địa”, đào hang hố cố thủ, dọn đường thoát lên núi. Tích trữ lương thực, thuốc men, mua sắm chế tạo những món vũ khí thời nguyên thủy để chuẩn bị cho một cuộc sống… săn bắn, hái lượm, mở đầu bình minh của một loài người mới! Thậm chí không ít người tự tử vì không dám chờ đối mặt với “ngày ấy”.

Khi đa phần nhân loại còn lại bán tin bán nghi, thì không ít người lại đang biến “ngày tận thế” thành một thứ…lễ hội vui vẻ. Có công ty tại Trung Quốc cho toàn bộ nhân viên nghỉ mấy ngày trước và sau “ngày tận thế” 21-12. Với lời chúc ai nấy “có một kỳ nghỉ thú vị bên người thân, và đón một ngày tận thế đầy ý nghĩa!”.

Tại Guatemala, đất nước nơi bộ tộc Maya sinh sống đang chuẩn bị tổ chức sự kiện “chào mừng ngày tận thế” với hàng vạn người tham gia, các công ty du lịch thì ráo riết chuẩn bị các tour “thoát hiểm ngày tận thế”, dù bị chính người Maya phản đối. Các trang mạng xã hội đang nóng bỏng với những trò đùa về “ngày tận thế”, tựa như một lễ hội Cá tháng Tư bất tận…

Trong cơn say “tận thế”, thì trên thế giới người với người vẫn đang xung đột bắn giết nhau, những người chết trên tay vẫn cầm vũ khí. Khi học sinh bán trú một trường học tiểu học Việt Nam vừa được nhà trường cho… ăn chay tháng đôi lần (!), thì tại một trường tiểu học ở Mỹ lại vừa xảy ra thêm một vụ xả súng kinh hoàng khiến trẻ thơ của gần cả một lớp học bị giết.

Đói nghèo từng ngày đã và đang cướp đi sinh mạng hàng triệu người già, trẻ em trên hành tinh. Khói độc, hóa chất độc vẫn bốc cao, tuôn chảy tràn lan. Đất đai, rừng núi, tài nguyên kiệt quệ, rên xiết bởi sự khai thác hủy diệt của con người.

Liên tưởng tới hạt bụi trong tuỳ bút cùng tên của cố nhà văn Băng Sơn. Rằng, con người bây giờ đã quen dùng máy hút bụi. “Nếu Tạo Hóa cũng có một cái máy hút bụi khổng lồ thì tấm thân cát bụi của kiếp người nhỏ bé sẽ ra sao?”.

Cỗ máy hút bụi của Tạo Hóa thiên nhiên thực ra chính con người đã khởi động từ lâu, bằng sự tham lam, ích kỷ, tàn bạo không có điểm dừng.

Thế giới hằng năm đã có quá nhiều ngày lễ hội. Liệu sau “ngày tận thế” này, có nên chọn lấy một ngày trong năm mang tên Ngày tận thế ? Ngày dành để tưởng niệm những nạn nhân của thảm họa thiên tai. Ngày của sự nhắc nhở, sám hối và thức tỉnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG