Sau hàng thế kỷ, bên trong mộ phần nhiều bậc đế vương Maya vẫn là một màu đỏ như máu, có thể khiến những kẻ trộm mộ bị nhiễm độc. Đó là một "lời nguyền" có thật và có thể đã gây hại khủng khiếp cho chính những người dân Maya.
TPO - Người Maya đã sống ở Trung Mỹ và bán đảo Yucatán từ ít nhất năm 1800 trước Công nguyên và phát triển mạnh mẽ trong khu vực trong hàng nghìn năm. Theo rất nhiều nghiên cứu, nền văn minh Maya sụp đổ trong khoảng thời gian từ năm 800 đến năm 1000 sau Công nguyên. Nhưng câu chuyện về sự sụp đổ của nền văn minh Maya thực tế phức tạp hơn nhiều.
TPO - Các nhà khoa học đã khám phá ra bí mật ẩn sau bàn thờ điêu khắc 1.500 tuổi tại một ngôi đền sâu trong rừng Guatemala, tại khu vực Maya gần biên giới Mexico. Ban đầu khi được tìm thấy, bàn thờ bị rễ cây bọc kín dưới một ngôi đền bị sụp đổ.
Đối với người Maya, Kukulkan là vị thần Rắn quyền lực. Kukulkan được cho là một trong ba vị thần đã tạo ra Trái đất. Chính vì vậy, nền văn minh Maya đã xây dựng đền thờ để thờ phụng vị thần này.
TPO - Một cậu bé người Canada đã phát hiện thành phố cổ bị mất tích của người Maya ở Mexico ngay tại phòng ngủ cách đó hơn 3500 km. Phát hiện của cậu bé khiến nhiều nhà khảo cổ vô cùng ngạc nhiên, khâm phục.
TPO–Nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức ăn mừng khi họ “sống” qua ngày 21–12 –2012 (“ngày tận thế”). Giờ đây, họ lại có quan niệm mới, ngày 21–12 –2012 không phải là ngày tận thế mà là ngày bắt đầu.
TP - Dù tin hay không, hôm nay hàng triệu người hẳn cùng nín thở đón chào thời khắc bước sang 21-12-2012, được cho là "ngày tận thế" theo lịch cổ đại Maya ở Nam Mỹ.
TPO - Người dân ở nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức lễ hội theo nghi thức của người Maya cổ đại như chơi bóng, đốt lửa, nhảy múa, làm phép… để đón “ngày tận thế".
TP - Một tâm thế kỳ lạ đang xảy ra trên toàn thế giới khi chỉ còn vài ngày nữa là khép lại trang lịch cuối cùng của người Maya cổ đại, kết thúc chu kỳ 5.125 năm. Thời điểm được cho là kết thúc sự sống loài người trên hành tinh này.