Chú tưởng chú khôn hử?

Chú tưởng chú khôn hử?
TP - Chu cha quá đã! Quá đã!...

- Có chuyện gì mà mới sáng ra đã la rầm trời dzậy anh Hai?

- Tui nói chú Ba nghe, gạo trắng nước trong xứ mình vừa có một phát kiến tui cho là vĩ đại. Tui nghĩ dại, nếu hổng nhanh nhanh đăng kí sở hữu trí tuệ coi chừng bị thiên hạ bắt chước làm giả làm nhái liền nghe!

- Anh Hai nói lẹ đi, cứ dền dứ câu giờ…

- Chú biết hông! Vi phạm giao thông rần rần hổng đủ người ra dẹp, dzậy là người ta trong khó ló khôn làm ngay mô hình mấy chục ông cảnh sát giao thông chốt chặn các điểm nóng…

- Anh Hai dạo này lại bày đặt chơi chữ nữa. Mô hình ông cảnh sát giao thông dân ấp mình gọi là hình nộm đó hả?

- Ừ, đúng! Hiệu quả lắm nghen! Giống y chang người thật dzậy đó. Nhiều bợm nhậu mắt mờ chân xiêu nhìn thấy ổng là tỉnh liền, đi vào hàng lối nghiêm chỉnh…

- Dzậy những người tỉnh cố tình vi phạm biết đó là hình nộm thì họ có sợ hông?

- Hổng sợ thì cũng giựt mình! Giáo dục là ở chỗ đó chớ!

- Nhưng đến khi người ta nhờn, người ta hổng sợ nữa thì sao?

- Thì người ta luân chuyển hình nộm thay bằng người thật. Lúc đó những kẻ cố tình vi phạm có mà chạy đằng trời!

- Hay! Thiệt là hay! Hỏi anh Hai tí! Mỗi ông hình nộm cảnh sát giao thông đó giá bao nhiêu?

- 4 triệu chớ mấy!

- Dzậy tui mua mấy chục ông ra những tuyến đường nhiều xe quá tải, siêu trường, siêu trọng đặt…Cứ thấy ông nộm là tài xế chung tiền. Như dzậy chả mấy chốc tui thành đại gia…mãi lộ!

Chú tưởng mình chú khôn thôi hử? Nhầm, bao người đặt mua trước chú rồi!

MỚI - NÓNG