Chủ tịch FIFA bị 'tấn công' tại Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những bức ảnh chủ tịch FIFA đang cười tươi trên sân, trong trận đấu với các quan chức Indonesia, đang khiến dư luận Indonesia dậy sóng. Hàng ngàn bình luận có ý công kích người đứng đầu FIFA và LĐBĐ Indonesia đã xuất hiện.
Chủ tịch FIFA bị 'tấn công' tại Indonesia ảnh 1

Được biết, trong chương trình chủ tịch FIFA đến thăm và làm việc với Indonesia có một trận giao hữu. Trong đó, hai ông Gianni Infantino và Mochamad Iriawan (chủ tịch LĐBĐ Indonesia) ở cùng đội và sau khi ghi bàn, họ đã ăn mừng với nhau.

Nhưng hình ảnh hai nhân vật này cười tươi rói trước ống kính máy ảnh đã khiến dư luận Indonesia dậy sóng. Họ chỉ trích các vị quan chức “cười đùa” trước thảm họa giẫm đạp đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 con người.

Dư luận Indonesia cũng nhấn mạnh rằng đã có hơn 40 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng ở vụ giẫm đạp. Và đây là một trong những thảm họa chết chóc nhất lịch sử bóng đá. Vậy nên “không có lý do gì để ông Iriawan lại cười tươi như vậy bên cạnh chủ tịch FIFA cả”, một ý kiến được tán đồng trên Twitter.

"Thay vì chơi bóng cùng nhau, tốt hơn là hãy cùng nhau đến nhà của những nạn nhân của thảm kịch Kanjuruhan. Họ quan trọng hơn trận đấu của các ngài", nam diễn viên Indonesia, Vino G. Bastian, đã tweet trên trang cá nhân có gần 2 triệu người theo dõi của mình.

Chủ tịch FIFA bị 'tấn công' tại Indonesia ảnh 2

Chủ tịch PSSI và chủ tịch FIFA đang gặp rắc rối với dư luận Indonesia vì những hình ảnh này

"133 người đã chết. Vậy mà vị chủ tịch lại đến đây để chơi bóng vui vẻ và cười?”, Pangeran Siahaan - một bình luận viên tên tuổi với gần 1 triệu người theo dõi - phản ứng trên Twitter cá nhân.

LĐBĐ Indonesia sau đó đã phản biện lại những dòng chỉ trích này, nhưng liền xóa bình luận bởi nhận về tới hơn 4.000 lời công kích.

Bình luận viên Pangeran Siahaan cho biết thêm các quan chức đã có lời giải thích "cực kỳ khó nghe" về trận đấu. "Tôi không thể tin rằng khi PSSI bị bao vây thì vị chủ tịch của cơ quan này lại nghĩ ra một ý tưởng tồi tệ như vậy. Ông ấy muốn lấy lòng dư luận bằng cách cười khúc khích và đá bóng cùng chủ tịch FIFA sao?", Siahaan nói với hãng tin AFP.

Nhà phân tích bóng đá Akmal Marhali, một thành viên của cơ quan điều tra đặc biệt do Tổng thống Indonesia trực tiếp yêu cầu thành lập, cũng nói về vấn đề này. Marhali chia sẻ ông tưởng PSSI sẽ đưa Infantino đến để tri ân các nạn nhân ở thành phố Malang, nơi thảm kịch xảy ra chứ không nghĩ “họ lại vui vẻ đá bóng cùng nhau”.

“Không biết ai đột nhiên đến chung vui ở một trận bóng khi các nạn nhân còn nằm đó”, ông Marhali gửi thông điệp cứng rắn.

MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.