Quảng Nam

Chủ hụi hàng tỷ đồng biến mất, hàng trăm tiểu thương lao đao

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 18/11, nhiều tiểu thương chợ Nam Phước (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) nghỉ bán, lên công an trình báo việc bà N.T.M.L (sống ở thị trấn Nam Phước), chủ hụi hàng tỷ đồng biến mất, nhiều người chung hụi nguy cơ mất trắng từ vài trăm triệu tới hàng tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Gái (bán trái cây tại chợ Nam Phước) cho hay, bà góp “4 chân hụi”, mỗi tháng đóng 40 triệu đồng cho bà L. Từ đầu năm đến nay, số tiền góp hụi hơn 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền tích cóp để chung hụi nhưng giờ chủ hụi biến mất khiến gia đình bà như ngồi trên đống lửa. Bà Gái cùng nhiều người đã lên công an để trình báo sự việc.

Chủ hụi hàng tỷ đồng biến mất, hàng trăm tiểu thương lao đao ảnh 1

Nhiều tiểu thương là nạn nhân trong vụ chủ hụi biến mất

Chị Thu Hà (tiểu thương bán thịt heo tại chợ Nam Phước) cho biết, đã tham gia chơi hụi với bà L, số tiền góp 300 triệu đồng.

“Đây là số tiền mà tôi và người thân gom góp, giờ bà ta bỏ trốn nguy cơ mất trắng”. Tương tự, bà Nguyễn Thị Thuận (bán sữa ở chợ Nam Phước) góp mỗi ngày, chung hụi cùng bà L. với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Theo các tiểu thương, bà L. sống tại địa phương, mở hụi 20 năm nay nên ai nấy tin tưởng. Lâu nay những người tham gia chơi hụi đóng tiền đều đặn, mỗi ngày đều có người thu. Việc góp tiền chơi hụi chỉ ghi vào sổ chứ không có giấy tờ gì liên quan.

Cũng theo các tiểu thương, nhiều người trong huyện và lân cận chơi hụi cùng bà L, số tiền lên tới cả trăm tỷ đồng. Riêng tại chợ Nam Phước, hầu hết tiểu thương chung hụi cùng bà L. Từ người bán rau đến trái cây, thịt cá, có người góp từ vài trăm triệu đến 1-2 tỷ đồng. Tin bà L. mất liên lạc khiến cả chợ xôn xao, đời sống xáo trộn, buôn bán đình trệ.

Trong số nạn nhân, có nhiều người bán chè, bán sữa đậu nành, có người khuyết tật gom góp từng đồng để cuối năm “hốt hụi” sắm sửa Tết. Nhiều người khóc ngất khi biết số tiền đóng hụi bấy lâu nay có nguy cơ mất trắng. Dù bà L. đã rời khỏi địa phương nhiều ngày trước nhưng cách đây 4 ngày, cháu gái của bà vẫn thu tiền của người chơi hụi.

Trao đổi với PV, ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước xác nhận, bà L. đã vắng mặt tại địa phương nhiều ngày qua. Cơ quan chức năng đang nắm thông tin và giao công an vào cuộc điều tra.

MỚI - NÓNG