Chồng ngang nhiên đưa bồ trẻ về nhà cung phụng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Tỉnh lại đi chị, đừng mê muội, đừng co mình lại để chịu đựng một cách vô lí như thế. Chị phải xác định mình là vợ đàng hoàng, các con mình còn nhỏ, tiền bạc làm ra là để vợ chồng con cái mình hưởng chứ không phải nuôi béo cô bồ của chồng. 

Đọc câu chuyện Chồng nghe lời thầy bói, "lập phòng nhì" mong phất về hậu vận, quả thực là tôi không biết chồng chị dữ dằn, gia trưởng đến mức nào trong gia đình mà khiến chị nhịn nhục để chồng tác oai, tác quái như thế?

Đành rằng chồng là trụ cột, là bờ vai để mình dựa nhưng chị thử xét lại xem với việc chồng làm là cặp bồ rồi ngang nhiên đưa cô ấy về nhà ăn bám vào sức lao động của chị, thì liệu có đáng để chị trân trọng, chị dựa dẫm vào nữa không? 

Tỉnh lại đi chị, đừng mê muội, đừng co mình lại để chịu đựng một cách vô lí như thế. Chị phải xác định mình là vợ đàng hoàng, các con mình còn nhỏ, tiền bạc làm ra là để vợ chồng con cái mình hưởng chứ không phải nuôi béo cô bồ của chồng. 

Chị cũng chẳng việc gì phải sợ chồng chị cả, anh ấy sai lè lè ra đấy rồi, còn bố mẹ đôi bên, còn bà con lối xóm, còn toàn thể chính quyền, không lẽ mọi người để mẹ con chị phải sống cảnh trớ trêu, gai mắt như vậy nếu chị mạnh dạn tìm sự giúp đỡ của lẽ phải? 

Tôi khuyên chị mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình để chồng hiểu mà làm trọn bổn phận người chồng, người cha trong gia đình. Còn không chị cứ đơn phương ra tòa chấm dứt hôn nhân với chồng đi. Tôi và mọi người sẵn lòng ủng hộ chị. Mong chị có đủ nghị lực để giải quyết chuyện riêng của gia đình mình chị nhé. 

MỚI - NÓNG