Chờ một trận đấu tấn công

Chờ một trận đấu tấn công
TP - Cả HLV Klinsmann và Scolari đều cho biết cầu thủ hai đội sẽ chơi trận này hết sức nghiêm túc. Đây sẽ không phải là trận giao hữu giữa hai kẻ bại trận.
Chờ một trận đấu tấn công ảnh 1

Bởi lẽ giành được giải ba tại World Cup cũng là một kết quả đáng tự hào.

Và đêm nay sẽ là cơ hội cuối cùng cho một số cầu thủ  tỏa sáng trước khi giải nghệ. Chừng ấy lý do cũng đủ để họ chơi một trận ra trò và World Cup kết thúc một cách trọn vẹn.

Chúng ta sẽ được chứng kiến một quyết định rất đáng nể trong trận đấu này. Oliver Kahn sẽ chơi trận cuối cùng cho tuyển Đức. Jens Lehmann đã khuyên HLV trưởng Klinsmann tạo điều kiện cho Kahn được giải nghệ trong vinh quang.

Bồ Đào Nha sẽ để Luis Figo chơi trận cuối cùng cho đội nhà. Anh chàng đội trưởng này đã không thể đem lại một danh hiệu cao quí nào cho Bồ Đào Nha ngay cả khi anh lên tới đỉnh cao của sự nghiệp.

Xét về khả năng chiến thắng, Đức sẽ thiếu hậu vệ Mertesacker do phải phẫu thuật gót chân và Friedrich do bị chấn thương cơ. Cầu thủ Robert Huth đang chơi cho Chelsea sẽ được chơi trận thứ hai của mình ở vị trí hậu vệ và có thể Thomas Hitzelsberger sẽ được ra sân lần đầu tiên. Miroslav Klose có thể sẽ vắng mặt do đau bắp chân.

Chúng ta vẫn có thể hy vọng một trận đấu hấp dẫn với chiến thuật tấn công. Chắc rằng cả hai huấn luyện viên đã rút ra được những bài học từ trận đấu trước. Ở trận bán kết, hai đội đã chơi hết sức thận trọng và kết cục là đã thua.

Lối đá tấn công là kiểu chơi dành cho đội tuyển trẻ của Đức. Klinsmann và các trợ lý huấn luyện viên Jogi Low đã cho thấy họ đã chơi như thế nào trong vòng hai năm trở lại đây. Đối với tôi, Đức là một trong số những đội đáng ngạc nhiên nhất tại World Cup lần này. Tôi cho rằng họ không quá mạnh như người ta tưởng.

Bồ Đào Nha cần phải gạt nước mắt bước vào trận đấu này. Nếu họ không thể “lội ngược dòng”, họ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Bồ Đào Nha sẽ thua nếu Deco chơi không có hứng và thiếu quyết tâm giống như trong trận với Pháp, nếu một hoặc hai tiền đạo không thể chọc thủng hàng hậu vệ chẳng phải là quá mạnh của Đức và nếu Ronaldo quá ham bóng (nếu không muốn nói là ích kỷ).

Tuy nhiên chúng ta có thể chắc rằng một huấn luyện viên đầy hoài bão như Scolari (cũng có thể đây là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha) sẽ cố gắng hết sức để có thể lặp lại thành công lớn nhất của Bồ Đào Nha từ 1966. Năm đó, tại Anh, Eusebio và đồng đội đã giành được giải ba.

MỚI - NÓNG