Chiến sĩ Phòng không học làm thợ

Chiến sĩ bộ phận sửa chữa vũ khí đang tìm hiểu thông tin qua internet. Ảnh: Lê An
Chiến sĩ bộ phận sửa chữa vũ khí đang tìm hiểu thông tin qua internet. Ảnh: Lê An
TP - Đoàn Phòng không N73 là đơn vị được Bộ tư lệnh Quân khu 5 giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện. Đóng góp vào thành công chung của Đoàn phải kể đến phong trào tự học của cán bộ chiến sĩ.

> Sĩ quan trẻ: Lương cao vẫn nghèo

Chiến sĩ bộ phận sửa chữa vũ khí đang tìm hiểu thông tin qua internet. Ảnh: Lê An
Chiến sĩ bộ phận sửa chữa vũ khí đang tìm hiểu thông tin
qua internet. Ảnh: Lê An.

Từ thợ sửa xe tới nghệ nhân

Đóng quân trên địa bàn xa trung tâm, thường xuyên trực chiến nên việc bố trí thời gian để cán bộ chiến sỹ tự học gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lãnh đạo chỉ huy Đoàn N73 luôn quan tâm tạo điều kiện để mọi cán bộ, chiến sỹ có thời gian theo học bên ngoài, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đứng trước tình trạng kỹ thuật xe máy của đơn vị hay bị hư hỏng, Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Công Thanh dù đã đứng tuổi, có con nhỏ vẫn quyết tâm đi học thành thợ. Sau nhiều năm học và hành, đến năm 2010, Thiếu tá Thanh nhận bằng kỹ sư do ĐH Quy Nhơn cấp khi đã gần 50 tuổi.

Từ khi có thợ, hiện tượng xe máy trong đơn vị hư hỏng được hạn chế một cách đáng kể, hiếm khi phải ra ngoài sửa chữa, tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ.

Không để trẻ uống trà, già tập thể thao, Trung úy CN Trần Hưng Nhơn, học viên mới tốt nghiệp, công tác tại Phòng Kỹ thuật, nhận thấy mỗi khi máy tính trong đơn vị gặp sự cố lại mất nhiều thời gian, công sức chờ thợ bên ngoài vào khắc phục. Trung úy Nhơn xin đi học và sau 1 năm đã có bằng bác sỹ máy tính. Từ khi có bác sỹ, máy tính trong đơn vị ít hư hỏng hơn và luôn được chăm sóc chu đáo.

Vào khuôn viên Phân đội 3 như lạc vào vườn cây cảnh nhờ nghệ nhân, Thiếu úy Lê Thành Quân. Ngày trước, mỗi khi cắt tỉa cây, đơn vị phải thuê người từ ngoài vào khá tốn kém nên có lúc cây cảnh bị bỏ rơi. Thiếu uý Quân tự mua sách về học và đến nay cây cảnh của đơn vị không thể thiếu bàn tay của Quân.

Ngoài cây cảnh, Quân còn tự học để trở thành bác sỹ thú y của đơn vị. Phân đội 3 trở thành đơn vị điểm có môi trường văn hoá xanh-sạch-đẹp, đi đầu trong công tác tăng gia sản xuất một phần nhờ nghệ nhân Quân.

Thiếu uý Nguyễn Mạnh Hiếu, quản lý tài chính thuộc Phòng Hậu cần, đang đi học lớp kế toán máy tính. Chưa ra trường, nhưng Hiếu đã giúp ích nhiều cho đơn vị khi thường xuyên ngồi lỳ trên máy tính để thực hành ứng dụng. Đam mê của Hiếu khiến Trung úy Nguyễn Văn Bảo, công tác tại bệnh xá của Đoàn, hàng ngày đèo con nhỏ tới lớp để cùng học.

Thủ trưởng thành học trò

Học mọi lúc, mọi nơi; học bất kỳ ai có thể là quan niệm của Đại đội trưởng, Thượng úy Đặng Hữu Cầu (Phân đội 1). Đam mê công nghệ và là người có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, sẵn trong đơn vị có một binh nhì mới tốt nghiệp ĐH Bách khoa Đà Nẵng, Đại đội trưởng Cầu ra lệnh chiến sỹ làm giáo viên còn mình làm học trò.

Phong trào tự học ở Đoàn phòng không N73 phát triển mạnh, mọi quân nhân đều khát khao cống hiến, nắm bắt và ứng dụng công nghệ trong công tác.

Đến thăm Đoàn thường bắt gặp đồng chí Lương Văn Tiến sau khi từ công trình trở về đã nhanh chóng thay vội bộ quân phục cùng đồng chí Phạm Huy Hồng vội vã xuống trường ĐH Quy Nhơn cho kịp giờ học. Trong những đêm thanh vắng, đồng đội vẫn thường nghe tiếng học bài của Nguyễn Anh Tuấn, y sĩ đại đội 13 đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp CĐ Y Quy Nhơn...

Có một đặc điểm chung của phong trào tự học nơi đây là tinh thần cống hiến xây dựng đơn vị. Để theo học, hầu hết các đồng chí bỏ tiền túi nộp học phí và các khoản chi phí khác mà không yêu cầu đơn vị hỗ trợ. Sau khi tốt nghiệp họ đều tích cực mang những kiến thức mới tiếp nhận về phục vụ đơn vị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG