Chelsea đại thắng, Man City nếm mùi thất bại

Chelsea đại thắng, Man City nếm mùi thất bại
TP - Trong lúc đội đầu bảng Chelsea thể hiện sức mạnh hủy diệt khi có tới bảy lần sút tung lưới Sunderland, thì gã nhà giàu mới nổi Manchester City cũng nếm mùi thất bại đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Mancini.
Chelsea đại thắng, Man City nếm mùi thất bại ảnh 1
Chelsea có trận đại thắng 7-2 trước Sunderland

Frank Lampard và Nicolas Anelka cùng góp cú đúp vào đòn cảnh báo đáng giá cho mọi đối thủ trong cuộc chạy đua tới ngôi vô địch mùa này của Chelsea, đưa đội bóng phía tây thành London dẫn đầu bảng với 48 điểm, nhiều hơn nhà ĐKVĐ Manchester United, có chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Burnley, một điểm.

Mặc dù đây mới chỉ là trận thắng thứ hai trong sáu trận gần đây nhất của Chelsea nhưng lập tức tạo áp lực không nhỏ cho các đối thủ còn lại bởi chiến thắng quá hoành tráng của The Blues, nhất là trong hoàn cảnh họ không có sự phục vụ của Drogba cùng một số cầu thủ khác đang bận tham dự giải vô địch châu Phi.

“Đây quả là một màn trình diễn vô cùng ấn tượng, có lẽ là ấn tượng nhất của mùa giải. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh này”, HLV Carlo Ancelotti hào hứng phát biểu trên kênh Sky Sports News.

Ngược với màn trình diễn của Chelsea, chuỗi khởi đầu toàn thắng của Roberto Mancini trên cương vị HLV Manchester City đột ngột chấm dứt khi đội quân của ông hứng chịu thất bại 0-2 trước Everton trên sân Goodison Park.

Sau ba chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng kể từ khi lên cầm quân thế chỗ Mark Hughes, Mancini đã không thể tìm ra lời giải cho lối chơi giàu sức chiến đấu của Everton. Cả hai bàn thắng của đội chủ nhà Everton đều đến trong hiệp một, với cú sút phạt từ ngoài vòng cấm của Steven Pienaar và pha dứt điểm nhẹ nhàng từ chấm 11m của Louis Saha sau khi anh bị Micah Richards phạm lỗi trong vòng cấm.

Trong trận đấu này, Mancini cũng tỏ ra thất vọng với Robinho, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Manchester City cho đến nay, khi cho chân sút này ra nghỉ chỉ sau khoảng một giờ được vào sân thi đấu cũng từ băng ghế dự bị.

Với hành động này, tương lai của ngôi sao Brazil tại vùng Eastlands trở nên khá mờ mịt và rất có thể Man City sẽ đưa danh thủ này trở lại Tây Ban Nha ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này.

Do chưa đưa ra quyết định cuối cùng nên khi bình luận về quyết định tung Robinho vào sân rồi lại thay ra, HLV người Italia lúng túng giải thích: “Tôi thay Robinho bởi tôi buộc phải có sự điều chỉnh đội hình mà đội bóng không thể chơi với năm tiền đạo”.

Dù không bại trận như Manchester City song nỗi buồn của các CĐV Liverpool chưa thể chấm dứt khi The Kops chỉ có thể kiếm được trận hòa 1-1 trước Stoke City.

Bàn thắng phút 58 của Sotiris Kyrgiakos tưởng chừng có thể giúp Liverpool lấy lại thể diện sau thất bại tại FA Cup trước Reading hôm giữa tuần song bàn quân bình tỷ số ở phút bù giờ của Robert Huth lại khiến đoàn quân của HLV Rafa Benitez rơi vào nỗi thất vọng.

MỚI - NÓNG