Chất tạo nạc văn hóa

Chất tạo nạc văn hóa
TP - Lẩn mẩn nghĩ, hay là dân mình xơi chất tạo nạc nhiều quá nên biến thái tư cách, nhân cách nhỉ?

Như vụ người đàn bà tàn tật ở Bắc Giang, chết rồi nhưng địa phương không chịu cấp giấy chứng tử, không cho mượn xe tang, kèn trống, lại còn phát trên loa cho cả làng biết, chỉ vì bà còn nợ 1,7 triệu đồng các khoản phí đóng góp với thôn. Thôn ấy, đảm bảo chắc chắn trăm phần trăm là thôn văn hóa.

Vì tranh chấp với khách hàng, chủ đầu tư xây dựng một chung cư ở TPHCM thuê côn đồ giữa ban ngày chở cả chục người đổ bộ dùng kìm cộng lực phá cổng sắt xông vào bổ búa tạ xuống đầu cư dân bên trong. Chung cư ấy hẳn cũng là chung cư văn hóa. Có điều văn hóa cũng không thoát được búa tạ.

Toàn nước hiện có trên 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Báo chí vừa dẫn ra nỗi trăn trở của hai ông Phó Thủ tướng. Ông Vũ Đức Đam: Tại sao có đến 85% gia đình văn hóa mà vi phạm văn hóa, đạo đức vẫn đầy rẫy? Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Văn hóa gì mà đụng xe là đánh nhau? 

Các nhà khoa học mau thử nghiên cứu xem chất tạo nạc đã tác động  đến văn hóa làm người ở xứ này ra sao? Nếu được, không giải Nobel thì cũng Ig Nobel không thoát. Những ca đầu tiên đưa vào phòng thí nghiệm không ai khác chính là những kẻ đang ngày ngày tuồn chất tạo nạc, tăng phọt vào chuồng lợn, vườn rau. Trong nhà những tay này thể nào cũng treo bằng gia đình văn hóa.   

À, mà không phải nơi nào cũng văn hóa cao hết đâu. Đà Nẵng vừa thú nhận mình kém nhất nước về khoản “gia đình văn hóa”. Bởi bình quân các năm, thành phố đáng sống này chỉ có trên 71% gia đình “có văn hóa”, dù tới 98% hộ đăng ký tiêu chuẩn này. 

Bệnh hình thức đến lúc cười hết nổi. Anh bạn đồng nghiệp vừa giật cái status lên Facebook, rằng “có cái bản kiểm điểm cá nhân lưu trong máy tính mười năm nay xài vẫn tốt. Cứ đến nửa cuối tháng 12 là mình thấy quyết định lưu file hồi ấy thiệt là sáng suốt!”.

MỚI - NÓNG