Chàng trai nghèo 9x trở thành chỗ dựa cho người khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xuất thân trong một gia đình nông dân khó khăn ở miền Nam Trung Bộ, Lê Thanh Trung, sinh năm 1993, rời quê vào Bình Dương lập nghiệp và trở thành chỗ dựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bình Thuận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 2015, anh Lê Thanh Trung rời quê đến tỉnh Bình Dương lập nghiệp.

Những ngày đầu đến Bình Dương, anh Trung xin làm công nhân để kiếm sống. Anh đăng ký, lập một tài khoản facebook với tên gọi “Bình Dương 24h” để chia sẻ về đời sống nơi đất khách quê người. Anh Trung không thể ngờ, trang Facebook mang tên Bình Dương đã thu hút đông đảo người dân nơi đây theo dõi. Đến nay, trang này đã có tới hơn 1 triệu người theo dõi. Với mong muốn tạo ra kênh thông tin có uy tín, anh Trung thành lập công ty truyền thông, làm pháp nhân của trang facebook “Bình Dương 24h”.

Khi nhắc tới chàng trai này, người dân tại Bình Dương rất cảm kích. Bởi anh Trung là chỗ dựa của rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Chàng trai nghèo 9x trở thành chỗ dựa cho người khó khăn ảnh 1

Anh Lê Thanh Trung (áo trắng) trao hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Hồng nuôi 3 con bệnh tật và được cơ quan chức năng địa phương tri ân.

Anh Trung chia sẻ rằng, nhiều trang mạng xã hội tràn lan thông tin không đúng sự thật, tin giả, tin xấu khắp nơi, anh chọn cho mình lối đi riêng là xây dựng một kênh thông tin trung thực, kết nối những tấm lòng nhân ái giữa người với người, đề cao tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với những trường hợp đặc biệt khó khăn, thông qua mạng xã hội, anh Trung đã kêu gọi ủng hộ để giúp đỡ những nạn nhân không may gặp nạn giữa đường, những người vô gia cư, những mảnh đời bất hạnh, bi đát.

“Không phải trường hợp, hoàn cảnh khó khăn nào tôi cũng nhờ cộng đồng giúp đỡ. Sau khi tìm hiểu thật kỹ về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tôi phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để kêu gọi hỗ trợ. Khi thấy hoàn cảnh thật sự đáng thương, tôi lấy điện thoại phát trực tiếp (livestream) trên Facebook kêu gọi mọi người giúp đỡ và chỉ nhận trong ít ngày. Khi tổ chức trao hỗ trợ, tôi sao kê toàn bộ và nhờ chính quyền địa phương xác nhận”, anh Trung nói và cho biết trường hợp nào anh cũng bỏ tiền túi ra để góp vào hỗ trợ.

Trong số các trường hợp anh Trung từng giúp đỡ, phải kể đến trường hợp chị Trần Thị Thanh Dung (SN 1987, quê Bến Tre, hành nghề bán vé số).

Chàng trai nghèo 9x trở thành chỗ dựa cho người khó khăn ảnh 2

Anh Lê Thanh Trung chở chị Dung mang song thai đến bệnh viện.

Chàng trai nghèo 9x trở thành chỗ dựa cho người khó khăn ảnh 3

Chị Dung và anh Trung bế hai bé song sinh.

Chị Dung cho biết, vào một ngày cuối tháng 2/2021, chị mang song thai 8 tháng nhưng chồng đã bỏ đi, bỏ mặc mẹ con không một đồng tiền trong người. Chị đi bộ lang thang trên đường 30/4 (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) để xin tiền đi khám do đang đau bụng song ai cũng từ chối vì nghĩ chị lừa gạt.

Lúc bấy giờ anh Trung đi ngang qua, biết về hoàn cảnh đáng thương nên anh dùng xe máy chở chị Dung đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và đề nghị được đóng viện phí cho chị. Sau đó, anh Trung sử dụng trang Facebook của mình kêu gọi các mạnh thường quân và người dân giúp đỡ hoàn cảnh của chị. Nhờ số tiền được hỗ trợ, chị Dung sinh được hai bé gái kháu khỉnh, cuộc sống giờ ổn định hơn.

Một hoàn cảnh khác, vào ngày 10/10/2023, anh Trung đã vận động và trao 60 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Hồng, 65 tuổi, quê Tiền Giang cùng gia đình đến Bình Dương sinh sống được 15 năm. Hằng ngày, bà Hồng đi nhặt ve chai để nuôi 3 người bệnh trong gia đình.

Hay một hoàn cảnh mới đây nhất, một ngày cuối tháng 11/2023, bi kịch xảy ra với gia đình chị Phan Thị Thanh, sinh năm 1985, quê Đắk Lắk, ở trọ tại phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trên đường đi làm về, chị Thanh bị tai nạn giao thông không qua khỏi, để lại 4 con thơ.

Thương cảm hoàn cảnh “gà trống nuôi con” trong hoàn cảnh khó khăn, anh Trung đứng ra kêu gọi, vận động các mạnh thường quân quyên góp được số tiền hơn 130 triệu đồng, toàn bộ số tiền này sau đó được đơn vị phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Dầu Một trao tận tay cho gia đình.

Theo lời kể của anh Nguyễn Hoàng Khang (chồng chị Thanh), hai vợ chồng thuê nhà trọ nằm trong con hẻm sâu ở TP Thủ Dầu Một để mưu sinh nuôi 4 con nhỏ. Hàng ngày, chị Thanh dậy sáng đi các chợ đầu mối để lấy rau củ quả về bán hàng rong, còn anh Khang do có tiền sử bệnh xương khớp nên không làm được việc nặng, chỉ ở nhà phụ vợ bán rau, chăm con, tối đến khi vợ về thì tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập.

“Được anh Lê Thanh Trung hỗ trợ, tôi vui mừng, hạnh phúc lắm, cảm thấy mọi người luôn kề vai sát cánh cùng mình. Tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn vì tất cả”, anh Khang nói và cho biết chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận được số tiền lớn như vậy từ những người xa lạ.

Chàng trai nghèo 9x trở thành chỗ dựa cho người khó khăn ảnh 4

Đại diện Hội Chữ thập Đỏ TP Thủ Dầu Một cùng anh Lê Thanh Trung đến thăm, hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Hoàng Khang.

Bà Đoàn Thu Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP Thủ Dầu Một cho biết, hoàn cảnh của anh Khang đặc biệt khó khăn. Vừa qua, ngành chức năng địa phương cùng anh Lê Thanh Trung đến tận nhà để trao hỗ trợ cho trường hợp của anh Khang với hy vọng 4 cháu được chăm lo học hành đến nơi đến chốn.

Anh Lê Thanh Trung cho biết, trong nhiều năm qua, anh luôn tích cực làm việc và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhất là vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở địa phương này. Anh Trung ước tính số tiền đã trao cho các gia đình hoàn cảnh lên đến hàng tỉ đồng.

MỚI - NÓNG