Chàng trai 9x với 12 lần hiến máu, dậy từ 3 giờ sáng vượt hàng chục km đến Chủ nhật Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ nhật Đỏ 2022 tại TP Vinh, Nghệ An, đến đầu giờ chiều nay Ban tổ chức đã thu được hơn 1.000 đơn vị máu. Dự kiến, số lượng máu hiến sẽ tiếp tục tăng.

Ngày 23/1, báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ 2022 tại thành phố Vinh.

Chàng trai 9x với 12 lần hiến máu, dậy từ 3 giờ sáng vượt hàng chục km đến Chủ nhật Đỏ ảnh 1

Rộn ràng Chủ nhật Đỏ 2022 tại Nghệ An

Rất đông người dân ở thành phố Vinh, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Công đoàn viên chức Nghệ An, Trung tâm huyết học truyền máu Nghệ An đã có mặt tại địa điểm diễn ra Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ năm 2022.

Chàng trai 9x với 12 lần hiến máu, dậy từ 3 giờ sáng vượt hàng chục km đến Chủ nhật Đỏ ảnh 2

Nhóm ĐVTN Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tham gia hiến máu trong sáng 23/1

Chàng trai 9x với 12 lần hiến máu, dậy từ 3 giờ sáng vượt hàng chục km đến Chủ nhật Đỏ ảnh 3

Bạn Hoàng Thị Quỳnh (SN 1988, phường Lê Mao, TP Vinh) lần thứ 6 tham gia hiến máu chia sẻ: “Máu rất cần cho công tác cấp cứu và điều trị ở các bệnh viện. Hiến máu trở thành nét đẹp và là truyền thống nhân ái của con người Việt Nam. Những người khỏe mạnh, đặc biệt là thế hệ trẻ như chúng tôi luôn mong muốn đóng góp một phần đó để mang lại sức khỏe, hạnh phúc cho người bệnh”.

Chàng trai 9x với 12 lần hiến máu, dậy từ 3 giờ sáng vượt hàng chục km đến Chủ nhật Đỏ ảnh 4
Chàng trai 9x với 12 lần hiến máu, dậy từ 3 giờ sáng vượt hàng chục km đến Chủ nhật Đỏ ảnh 5

Rất đông người dân, cơ quan đoàn thể đến tham gia hiến máu

Trần Quốc Hào Cương (SN 1997) hiện là đoàn viên Đoàn xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Cương cho biết, em dậy từ 3h sáng để chuẩn bị. Đến hơn 5h, Cương vượt quãng đường hơn 40km xuống thành phố Vinh tham gia Chủ nhật Đỏ. "Quãng đường xa nhưng không khó nhọc bằng những người bệnh đang hàng ngày chữa trị, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là lần thứ 12 em tham gia hiến máu. Em hạnh phúc khi có thể sẻ chia những giọt máu mang hy vọng, góp thêm sự sống tới những người bệnh. Em sẽ tiếp tục tham gia hiến máu trong thời gian tới”, Cương chia sẻ.

Chàng trai 9x với 12 lần hiến máu, dậy từ 3 giờ sáng vượt hàng chục km đến Chủ nhật Đỏ ảnh 6

Bạn Trần Quốc Hào Cương cho biết, sẽ tiếp tục hiến máu trong thời gian tới

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Nghệ An đã có bước phát triển vượt bậc. Năm 2008, công tác hiến máu toàn tỉnh Nghệ An chỉ đạt 2.943 đơn vị thì đến năm 2020, báo Tiền Phong, Hội Chữ thập đỏ phối hợp các đơn vị, huyện, thị, thành tổ chức hơn 80 đợt hiến máu và tiếp nhận được 37.991 đơn vị, đạt 105% so với kế hoạch đề ra. Năm 2021, tuy dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác hiến máu tình nguyện vẫn đạt 30.144 đơn vị.

Chàng trai 9x với 12 lần hiến máu, dậy từ 3 giờ sáng vượt hàng chục km đến Chủ nhật Đỏ ảnh 7
Chàng trai 9x với 12 lần hiến máu, dậy từ 3 giờ sáng vượt hàng chục km đến Chủ nhật Đỏ ảnh 8

Này hội Chủ nhật đỏ tại Nghệ An thu được hơn 1.000 đơn vị máu

Đến đầu giờ chiều nay, ngày hội Chủ nhật Đỏ 2022 tại Nghệ An đã thu được hơn 1.000 đơn vị máu. Dự kiến, số lượng máu hiến sẽ tiếp tục tăng.

MỚI - NÓNG