“Cầu thủ SLNA nổ súng ở vũ trường, ông Thanh bảo: Cướp cò!”

“Cầu thủ SLNA nổ súng ở vũ trường, ông Thanh bảo: Cướp cò!”
TP - Nguyên Giám đốc Sở TDTT Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ đã nói như vậy trong cuộc trao đổi với Tiền phong chiều qua, 4/1, tại trụ sở Tạp chí Thể thao, nơi ông đang giữ chức Phó Tổng Biên tập. 

Ông Thụ chủ động câu chuyện: “Mình vẫn đang thuê nhà ở khu Khương Thượng, có 28m vuông. Mình mà đi theo chúng nó thì có tiền mua nhà lâu rồi!”

“Chúng nó là ai, thưa ông?”. “Là cái bọn cá độ ấy”, ông Thụ nghiêm giọng.

Nhắc đến nghi vấn mua chức vô địch mùa bóng 2000-2001 của SLNA, ông Thụ nói: “Hồi đó, khi tôi đi qua CLB đúng lúc lãnh đạo CLB đang họp nên tôi được mời vào. Biết số tiền “ngoại giao” của đội bóng lên đến 360 triệu, tôi và anh Vinh (HLV Nguyễn Thành Vinh – TP), anh Xuân Thủy đã phản đối kịch liệt.

Sau đó, tôi đề nghị kiểm tra sổ sách tài chính và cho kế toán của Sở TDTT là đồng chí Ngũ Lê Minh sang kiểm tra sổ sách CLB.

Khi biết chuyện kiểm tra, ông Nguyễn Hồng Thanh khi đó là trưởng đoàn đã tuyên bố: “Nếu có sơ suất gì, CLB xin lãnh đủ”. Sau đó, kế toán về báo lại là không có vấn đề gì”.

Nói đến mối quan hệ ông Nguyễn Hồng Thanh, Hữu Thắng và các cầu thủ, ông Thụ khẳng định: “Ông Thanh nhận Hữu Thắng làm con nuôi. Hữu Thắng có uy tín cực mạnh với cầu thủ SLNA, không chỉ trên sân cỏ mà cả ngoài đời”.

Ông Thụ nói: “Việc xử lý kỷ luật cầu thủ CLB chỉ giải quyết nội bộ và không đủ mạnh để các cầu thủ sợ. Hàng loạt những vụ tày trời, đánh nhau ở khách sạn Phương Đông, rồi vụ Phan Thanh Tuấn nổ súng ở vũ trường…

Vụ nổ súng ở vũ trường, tôi gọi anh Thanh lên hỏi: “Tôi nghe nói VĐV SLNA dính dáng đến vụ nổ súng là thế nào?”, anh Thanh trả lời: “Có gì đâu, cướp cò thôi!”

Ông Thụ cũng kể lại, trong suốt một thời gian dài, ông và gia đình bị khủng bố tinh thần bằng đủ cách: nhắn tin đe dọa hàng đêm, cửa nhà bị đặt vòng hoa và trướng phúng viếng….

“Thật lòng mà nói, tôi không muốn anh Vinh chia tay đội bóng. Anh Vinh xin tôi cho nghỉ nhiều lần nhưng tôi không đồng ý, nhưng đến một lần anh Vinh nói: “Cầu thủ trong đội, tôi chỉ nắm được phần xác, phần hồn người ta nắm mất rồi. Anh giữ tôi ở đây chẳng khác gì để tôi bị làm nhục”. Tôi ứa nước mắt chấp nhận để anh Vinh đi ngay", ông Thụ nói.

MỚI - NÓNG