Câu chuyện đằng sau một người đàn ông xem bom tấn 'Dune 2' trước khi chết

TPO - "Dune: Part Two", phần hai của bộ phim sử thi khoa học viễn tưởng được mong đợi từ lâu của đạo diễn người Canada Denis Villeneuve, ra rạp cuối tuần qua. Nhưng phim đã được chiếu bí mật hơn sáu tuần trước đó ở một địa điểm khác thường: Một cơ sở chăm sóc giảm nhẹ (chăm sóc y tế chuyên khoa và chăm sóc điều dưỡng cho những người bị bệnh giới hạn tuổi thọ), dành cho một người mê phim với mong muốn cuối cùng là được xem phần tiếp theo trước khi lìa đời.

Với tấm rèm được buông trong một căn phòng thuộc cơ sở chăm sóc giảm nhẹ ở tỉnh Quebec (Canada), người đàn ông khoảng 50 tuổi và một người bạn của ông đã xem Dune 2 (đang chiếu rạp Việt Nam với tên gọi Hành tinh cát 2) trên màn hình máy tính xách tay của đạo diễn Danis Villeneuve mà trợ lý đạo diễn đã lên máy bay mang tới vào ngày hôm đó.

Bí mật là điều tối quan trọng. Những người liên quan đã ký thỏa thuận không tiết lộ và cất điện thoại của họ để tránh rò rỉ.

Câu chuyện đằng sau một người đàn ông xem bom tấn 'Dune 2' trước khi chết ảnh 1

Tài tử Pháp - Mỹ Timothée Chalamet thủ vai Paul Atreides và diễn viên - ca sĩ Mỹ Zendaya hóa thân thành Chani trong Dune: Part Two. Ảnh: Warner Bros.

Chạy đua với thời gian

Josee Gagnon, người sáng lập tổ chức từ thiện đã biến mong muốn của người đàn ông trước khi qua đời thành hiện thực, nói với The Washington Post rằng việc đưa bộ phim đến tay người này là “cuộc chạy đua với thời gian”.

Bà Gagnon, người sáng lập tổ chức từ thiện L'Avant của Canada (chuyên giúp đỡ những người ở giai đoạn cuối đời thực hiện ước mơ của họ), đã trình bày chi tiết câu chuyện trong một cuộc phỏng vấn hôm 4/3 và trong một bài đăng gần đây trên Facebook.

Gagnon cho biết bà có thể thoải mái phát biểu sau khi Dune 2 được công chiếu nhưng từ chối tiết lộ danh tính của người đàn ông để bảo vệ quyền riêng tư của ông.

​Cuộc đua bắt đầu vào tháng 1, khi L'Avant đưa ra lời kêu gọi trên Facebook cho bất kỳ ai có thể tiếp cận đạo diễn Villeneuve. Bài đăng của tổ chức từ thiện viết: “Chúng tôi muốn tạo ra một số điều kỳ diệu cho một người vào cuối đời”. Bài đăng cho biết thời gian là điều cốt yếu bởi vì người đó chỉ còn “vài tuần nữa”.

Bài đăng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về yêu cầu nhưng ngay sau đó, tổ chức từ thiện đăng rằng yêu cầu của họ đã đến tay đạo diễn Villeneuve.

Trong một bài đăng trên Facebook cuối tuần qua, Gagnon nói rằng đạo diễn Villeneuve và vợ ông, Tanya Lapointe (điều hành sản xuất của Dune 2) đã “vô cùng xúc động trước ước muốn cuối cùng của người đàn ông mê phim”.

Câu chuyện đằng sau một người đàn ông xem bom tấn 'Dune 2' trước khi chết ảnh 2

Đạo diễn DenisVilleneuve (trái) và tài tử Tây Ban Nha Javier Bardem trong vai thủ lĩnh bộ tộc Fremen trong Dune 2. Ảnh: Warner Bros.

Đạo diễn Villeneuve và vợ ban đầu muốn đưa người đàn ông đến thành phố Montreal (tỉnh Quebec) hoặc thành phố Los Angeles (Mỹ) để ông có thể xem phim, bà Gagnon nói trong bài đăng của mình và trong một cuộc phỏng vấn với Radio-Canada. Tuy nhiên, điều đó là “không thể” vì người đàn ông “quá yếu”.

“Thời gian đang trôi qua. Người đàn ông đang hấp hối”, bà viết.

Sau đó, có một bước đột phá. Vào ngày 16/1, trợ lý của đạo diễn Villeneuve bay tới Quebec cùng với máy tính xách tay của vị đạo diễn và mang nó đến trung tâm chăm sóc giảm nhẹ cách thành phố Quebec khoảng 209 km về phía bắc, bà Gagnon kể.

Qua đời vài ngày sau đó

​Người đàn ông không nói được tiếng Anh và phải xem phim có phụ đề tiếng Pháp, bà Gagnon nói với The Washington Post. Ông ấy “yếu đến mức chúng tôi nghĩ ông ấy có thể chết khi xem phim”, bà viết trên Facebook.

Người đàn ông cuối cùng đã không thể xem hết 2 giờ 46 phút của bộ phim. Bà Gagnon nói với The Washington Post rằng ông ấy đau đớn và chỉ xem được khoảng một nửa trước khi phải dừng lại. Ông qua đời vài ngày sau đó. Ông chết “mang theo bí mật của bộ phim”, bà Gagnon nói trong bài đăng của mình.

Bà Gagnon nói với chương trình Place publique của Radio-Canada rằng một số người tham gia dự án cảm thấy đó là một “thất bại” vì người đàn ông không kịp xem đoạn kết của bộ phim. Nhưng bà lại cảm thấy khác.

“Tôi nói: ‘Bạn không hiểu đâu, những gì người đàn ông này đã trải qua thật phi thường. Cái kết của một bộ phim, khi bạn sắp chết, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả… Tất cả điều này tồn tại là vì ông ấy”. Theo bà, việc bỏ lỡ phần kết “không thành vấn đề”.

Câu chuyện đằng sau một người đàn ông xem bom tấn 'Dune 2' trước khi chết ảnh 3

Đoàn làm phim Dune 2 dành một tháng để quay ở sa mạc Abu Dhabi (thủ đô Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất – UAE). Ảnh: Warner Bros.

Người đàn ông đã có một “khởi đầu cuộc sống rất khó khăn” và chứng kiến những người xung quanh, kể cả những người không quen biết mình, làm việc để thực hiện ước nguyện cuối cùng của mình. Và điều đó, bà Gagnon viết, “có giá trị bằng tất cả vàng trên thế gian”.

Bây giờ, bà Gagnon chỉ có một thông điệp. “Mọi người phải tiếp tục tin rằng mọi thứ đều có thể khi được thực hiện bằng cả trái tim”, bà nói với The Washington Post.

Sau khi phát hành, Dune 2 được giới phê bình và người xem đánh giá cao, thu về khoảng 182,5 triệu USD tại 72 thị trường trong tuần đầu công chiếu. Kinh phí làm phim là 190 triệu USD.

Bà Gagnon cho biết bà vẫn chưa xem Dune 2 nhưng dự định sẽ sớm ra rạp. “Tôi sẽ mỉm cười như một kẻ ngốc khi nghĩ về câu chuyện này, nghĩ đến ông ấy”, bà nói.

Câu chuyện đằng sau một người đàn ông xem bom tấn 'Dune 2' trước khi chết ảnh 4

Zendaya và Timothée Chalamet đảm nhiệm vai chính trong Dune 2. Ảnh: Warner Bros.

Tin liên quan