Cần Thơ: Nạn nhân vụ bỏng kể giây phút kinh hoàng

Ông Dư trên giường bệnh.
Ông Dư trên giường bệnh.
TPO - “Vụ bỏng kinh hoàng lần đầu tôi thấy”. Đó là chia sẻ của ông Phan Văn Dư (50 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) một nạn nhân của vụ bỏng cồn xảy ra vào ngày 28/8 vừa qua. 

Ông Dư bị bỏng 2 tay và vùng ngực, mức độ thương tích khoảng 17%. Sau một ngày điều trị, ông Dư đã dần ổn định. 

Ông Dư kể lại: “Hôm đó, tôi cùng bà con đi dự đám cưới của ông anh ở xóm, anh em đang ngồi ăn được khoảng 10 phút thì phục vụ dọn món tôm hấp bia lên nhưng trong bàn không ai chịu hấp nên quyết định chuyển sang nướng. Được một lúc thì hết cồn nên gọi anh phục vụ lại châm cồn. Khi đứa em tôi bưng vỉ nướng lên, anh phục vụ này bưng bếp cồn lên thổi cho lửa tắt nhưng chưa tắt thì đã vội châm cồn khiến ngọn lửa bất ngờ phụt lên. Lúc đó, anh phục vụ hoảng quá buông can cồn 5 lít xuống, can cồn đổ văng ra, ngọn lửa cao gần 3m lan sang những bàn bên cạnh".

Theo ông Dư, thường ngày lúc ăn uống trong nhà, gia đình ông thường sử dụng cồn thạch để đun chứ chưa bao giờ sử dụng cồn dạng nước.

Cần Thơ: Nạn nhân vụ bỏng kể giây phút kinh hoàng ảnh 1

Các bệnh nhân bị bỏng nặng được bác sĩ theo dõi thường xuyên

Cần Thơ: Nạn nhân vụ bỏng kể giây phút kinh hoàng ảnh 2
Cần Thơ: Nạn nhân vụ bỏng kể giây phút kinh hoàng ảnh 3

Vết bỏng khiến mặt bệnh nhân bị biến dạng

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bác sĩ CKII Tần Ngọc Sơn - Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết:“7 ca bỏng gồm 6 nam, 1 nữ.

Hôm nay, tình trạng bệnh nhân tương đối ổn, vết thương đã dần khô. Tuy nhiên, có 2 ca bỏng 47% và ca trên 30% bị bỏng sâu cần phải theo dõi đặc biệt hàng ngày.

Hiện tại, chúng tôi đang tích cực truyền dịch, dùng kháng sinh để giảm đau cho bệnh nhân”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.