Cân nhắc, không có nghĩa là “bắt cá hai tay”

Cân nhắc, không có nghĩa là “bắt cá hai tay”
TP - Người ta có quyền được lựa chọn, con gái thì đương nhiên rồi, nhưng con trai cũng phải có quyền đó. Nếu một anh chàng nào đó “số đỏ” được hai cô gái trở lên quan tâm, anh ta cũng phải cân nhắc.
Cân nhắc, không có nghĩa là “bắt cá hai tay” ảnh 1
Ảnh minh họa.

Phải nói rằng chúng tôi, những chàng trai đang trong quân ngũ, hiện đóng quân tại một vùng biên giới của Tổ quốc rất thích thú với trang Ngàn lẻ một chuyện tình của báo Tiền Phong cuối tuần, và càng thích hơn với diễn đàn Lười yêu.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, mà chủ yếu là vì chưa mạnh dạn, chúng tôi chưa “dám” viết bài gửi đến diễn đàn.

Sau khi đọc loạt bài mà gần đây nhất là Quyến rũ không có nghĩa là “cọc đi tìm trâu” của bạn Nguyễn Thanh Bình (TP Nam Định) chúng tôi đã bàn bạc và quyết định viết một ý kiến Gửi đến diễn đàn (việc này hơi giống với nhóm bạn 4 người bạn gái đều đang học cùng trường đại học do bạn Thanh Bình đại diện nhưng không có nghĩa là chúng tôi “bắt chước” đâu nhé)!

Trước đó chúng tôi đều đã theo dõi cuộc tranh luận từ bài Tôi đã đau đớn vì “nhường” của bạn Nguyễn Thị Huyền (Hà Đông, Hà Nội) và bài góp ý của bạn Hoàng Vân (TP HCM) đăng trên Tiền phong cuối tuần số 48 và sau đó là bài Tôi không thích những người con gái cứ lồng lên của bạn Vũ Thị Miên (TP Thái Bình).

Thật thú vị vì qua đó chúng tôi biết được các bạn gái nghĩ gì về một chuyện rất hiện đại: Con gái thời nay có chủ động trong tình yêu hay không? Và họ chủ động đến đâu?

Các bạn gái Nam Định còn đặt ra vấn đề: Liệu có phải con trai sẽ thích nếu con gái thụ động, nhu mì? (và ngược lại). Chúng tôi cho rằng đây là câu hỏi rất thú vị và xin đi vào câu hỏi này trước. Và có lẽ chúng tôi cũng xin phép không đi sâu vào câu chuyện của bạn Huyền “đau đớn vì nhường” nữa, nhưng cũng cần nói rằng: “nhường” cũng tốt, cũng cao thượng đấy, nhưng đó là hành động chỉ nên có khi đã bị “thua” mà thôi.

Còn khi đang “tranh chấp” mà bỗng nhiên “nhường” thì quả thật hơi khó hiểu. Chúng tôi đều là lính, nên xin dùng một hình ảnh như thế này: hai phe đang dàn quân ra để chiếm một vùng đất, chưa phân thắng bại mà bỗng một phe rút lui thì chỉ có thể hiểu là: nếu chiến đấu tiếp thì chỉ có thương vong thêm mà chẳng đạt được điều gì; hoặc phe đó rút lui để tập trung quân đánh chiếm cứ điểm khác.

Trở lại vấn đề đã đặt ra, đàn ông cho đến nay vẫn là phái mạnh, được giao thiên chức chinh phục phụ nữ. Nhưng cũng cần phải thấy rằng, họ chinh phục không phải với mọi giá, bất chấp thái độ của phía yếu (nếu có điều này, thực ra lại là hành vi “ngăn sông cấm chợ gái làng” hiện còn rơi rớt ở một vài vùng quê).

Nghĩa là, con trai cũng cần nhìn thấy một sự “bật đèn xanh” dần dần từ phía con gái, một sự hợp tác nhất định và một sự “phát tín hiệu” nào đó.

Vì thế, chúng tôi thích thú khi bạn Thanh Bình viết thẳng thắn: “Biểu hiện có thể khác, nhưng tôi nghĩ con gái hay con trai thì cũng đều có một khát khao là tìm được ý trung nhân của mình”.

Bạn còn thể hiện thái độ rất mạnh khi cho rằng “không thể cứ để kệ các mối quan hệ, muốn đi đến đâu thì đến”.

Thực tế thì khi tìm hiểu, người ta có quyền được lựa chọn, con gái thì đương nhên rồi, nhưng con trai cũng phải có quyền đó chứ. Nếu một anh chàng nào đó “số đỏ” được hai cô gái trở lên quan tâm, anh ta cũng phải cân nhắc chứ. Điều này là tự nhiên, chứ không phải như một bạn nặng lời trên diễn đàn rằng: con trai nhiều người thích “bắt cá hai tay”.

Chỉ có thể kết tội điều này khi đã có một mối quan hệ giao ước, có người yêu chính thức, có vợ chưa cưới mà lại vẫn cố tình đi “tìm hiểu” cô khác. Còn nếu chưa việc nào rõ ràng thì các bạn gái cũng phải hiểu cho người con trai.

Trong lúc nhạy cảm này, ngoài những thế mạnh thuộc về bản chất, nếu người con gái biết quyến rũ bằng những lời nói, cử chỉ dễ thương, những ứng xử hợp lý thì con trai dễ xiêu lòng hơn. Đó là thực tế.

Bật mí những điều này, chúng tôi mong muốn các bạn gái đừng e ngại quá mức trong quan hệ tình cảm. Đàn ông vẫn là người chủ động và luôn thích những người con gái dịu dàng, duyên dáng, nhưng xin đừng thụ động và lo lắng theo kiểu “cọc đi tìm trâu” quá mức.

Lê Văn Hạng
Thái Nguyên

MỚI - NÓNG
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
TPO - Thời điểm này, dọc tuyến biên giới ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu qua An Giang đang trong mùa nước nổi, với mực nước cao hơn các năm trước. Nước tràn đồng, bốn bề là nước. Đây cũng là thời điểm người dân tất bật mưu sinh từ sản vật cá tôm, các loại rau cỏ "trời cho". Dù vậy, nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm, không còn phong phú như trước. 
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
TPO - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tổng quỹ đất công gồm 113 khu với tổng diện tích 22.152 ha, trong đó sẽ thực hiện đấu giá 38 khu đất với diện tích 392 ha. Riêng trong quý 4/2024, Bình Dương lên kế hoạch đấu giá 10 khu đất với tổng diện tích 8,3 ha  Những vị trí đất đấu giá có mục đích sử dụng phù hợp, các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch.