Ban đầu, HLV Calisto phải hứng chịu không ít ánh mắt nghi ngại khi đưa vào đội tuyển những tân binh đến từ các CLB hạng Nhất còn rất lạ lẫm với người hâm mộ: Trần Trường Giang đến từ Tiền Giang, Trịnh Xuân Thành từ Hải Phòng và nhất là bộ ba cầu thủ GĐTLA, học trò của ông: Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Phương.
Với quá nhiều tân binh thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế song đội tuyển Việt Nam đã có màn ra mắt ấn tượng trên đất Indonesia bằng cơn mưa bàn thắng tới 9-2 vào lưới Campuchia. Gặp Philippines ở trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam cũng không mấy khó khăn để giành thắng lợi 4-1.
Ở trận quyết định cùng đội chủ nhà Indonesia, đội Việt Nam hòa 2-2 trong thế áp đảo. Với trận cuối thắng Myanmar 4-2, đội Việt Nam lọt vào bán kết gặp Thái Lan.
Những pha bóng bất cẩn của Minh Quang khiến đội tuyển nhanh chóng thúc thủ với tỷ số 0-4. Trong trận tranh hạng ba, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia và giành HCĐ.
Một cuộc chuyển giao thế hệ thành công với những cái tên vang danh làng bóng khu vực sau này đã xuất hiện: Tài Em, Minh Phương, Văn Quyến, Huy Hoàng…
Và cùng với khả năng phát hiện, khai phá sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người cầu thủ, truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho từng cá nhân, vị HLV người Bồ Đào Nha đã được giới truyền thông, người hâm mộ gọi bằng cái tên trìu mến: “Phù thủy” Calisto.