Đội tuyển Việt Nam qua các giải vô địch ĐNA Tiger Cup 1998:

Cái lưng của Sasi Kumar

Cái lưng của Sasi Kumar
TP -  Những ngày bóng đá sôi động trong suốt cuối tháng 8, đầu tháng 9/1998 tại Hà Nội, TPHCM cùng nhiều tỉnh thành khác với những biển người trên các khán đài đã trở thành khuôn mẫu về sự thành công của một giải đấu bóng đá trong khu vực.
Cái lưng của Sasi Kumar ảnh 1
Sasi Kumar (13) trong một pha áp sát khung thành thủ môn Tiến Anh

Thế nhưng bữa tiệc bóng đá của người hâm mộ Việt Nam lại không thể kết thúc trọn vẹn bởi cái lưng của một cầu thủ Singapore cao kều - hậu vệ Sasi Kumar.

Với dàn cầu thủ được coi là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV A.Riedl, đội tuyển Việt Nam khởi đầu đầy khí thế bằng chiến thắng vang dội 4-1 trước đội Lào, sau đó hòa 0-0 trước Singapore và thắng Malaysia 1-0 để vào bán kết.

Lúc này, bảng A thi đấu tại TPHCM đã diễn ra một trận cầu làm vẩn đục tinh thần Fair-play giữa ĐKVĐ Thái Lan và Indonesia.

Do không muốn phải chạm trán quá sớm với đội chủ nhà tại Hà Nội, không đội bóng nào muốn chiến thắng và phải nhờ tới bàn tự đốt lưới nhà của một cầu thủ Indonesia, đội bóng của xứ Vạn đảo mới giành quyền ở lại TPHCM, “nhường” suất ra Hà Nội cho Thái Lan.

Bị dư luận chỉ trích gay gắt, ĐKVĐ Thái Lan đã không còn đủ tự tin để đương đầu với đội chủ nhà đang tràn đầy khí thế. Kết quả, một chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam đã được viết trên sân Hàng Đẫy bằng ba bàn thắng của Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn và Văn Sỹ Hùng.

Bi kịch đến lúc không ai ngờ tới nhất. Bị mất tiền đạo Văn Sỹ Hùng vì thẻ phạt, HLV Riedl không dám đặt cược vào tiền đạo trẻ Tuấn Thành có phong độ tốt mà đặt niềm tin vào lão tướng 37 tuổi Nguyễn Văn Dũng và thất bại.

Trong một chiều mưa, lối chơi kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam bị phá sản trước lối chơi đơn giản mà khó chịu của các học trò HLV Witbread. Phút 70, trong tình huống sơ sểnh của thủ môn Tiến Anh và hàng thủ Việt Nam, hậu vệ cao kều Sasi Kumar bất ngờ xuất hiện tranh chấp cùng Tiến Anh.

Và quả bóng đá đã rơi trúng cái lưng của Sasi Kumar, từ từ lăn vào lưới ghi bàn duy nhất mang lại chức vô địch cho Singapore trong nỗi buồn khôn nguôi của người hâm mộ Việt Nam.

Một trận thua để lại nhiều dư vị đắng cay cùng những dấu hỏi không có lời đáp trong lòng người hâm mộ. Và tối qua, trên kênh thể thao VTC, người hâm mộ Việt Nam đã có dịp gặp lại “cái lưng vàng” Sasi Kumar qua cầu truyền hình, trong cuộc giao lưu cùng các tuyển thủ Việt Nam, cựu danh thủ Hồng Sơn trong chương trình “Giấc mơ vàng”.

MỚI - NÓNG