Các cầu thủ Inter bị CĐV nhà tấn công

Các cầu thủ Inter bị CĐV nhà tấn công
Ngay khi đặt chân xuống phi trường Malpensa rạng sáng Chủ nhật (theo giờ địa phương), một vài cầu thủ của Inter Milan đã bị nhóm CĐV quá khích của mình tấn công.
Các cầu thủ Inter bị CĐV nhà tấn công ảnh 1
“Chúng tôi đã chán ngấy với việc phải chờ đợi”, một trong những nguyên nhân dẫn đến “vụ án” Malpensa

“Xin gửi lời cảm ơn đến những tên đánh thuê bẩn thỉu” (Grazie di nuovo sporchi mercenari), đó là một trong hàng loạt các biểu ngữ được giăng trên góc khán đài giành cho nhóm CĐV của Inter trong trận đấu với Ascoli.

Tệ hại hơn, ngay khi trở về từ Ascoli, một số cầu thủ Inter đã bị tấn công bởi một nhóm các CĐV quá khích.

Vào lúc 2h30 sáng Chủ nhật ngày 9/4 (giờ địa phương, tức khoảng 8h30 sáng Chủ nhật giờ VN), một nhóm các CĐV quá khích bất ngờ tấn công vào các cầu thủ Inter gồm đội trưởng Javier Zanetti, Christian Zanetti và Martins khi họ vừa đáp xuống phi trường Malpensa ở thành phố Milano.

Trong đó, người bị nặng nhất là tiền vệ Christian Zanetti khi anh bị đánh ngã với nhiều cú đánh vào người và đầu, để lại nhiều vết tím trên cơ thể.

Việc các ultras (những CĐV quá khích) tấn công các cầu thủ Inter là do những thất bại liên tiếp của đội bóng này ở Serie A cũng như Champions League.

Vài ngày trước, sau thất bại của Inter trước Villarreal tại El Madrigal, một số CĐV đã xé nát những chiếc áo sọc xanh - đen của Inter, sỉ nhục những cầu thủ và gọi họ như súc vật,...

Nghiêm trọng hơn, một số tờ báo đã đăng tải vụ scandal liên quan đến Adriano và Veron khi cho rằng cả hai đã cãi nhau trong phòng thay quần áo tại El Madrigal. Điều đó khiến các CĐV càng nổi giận. Khi các cầu thủ Inter trở về từ Tây Ban Nha, họ đã phải nhờ đến sự bảo vệ của cảnh sát.

Đã nhiều lần trong mùa giải này các cổ động viên Inter gây rối nhưng đây là lần đầu tiên họ tấn công vào cầu thủ của mình ngay trước thời điểm diễn ra trận derby với đối thủ cùng thành phố AC Milan. Có vẻ như sự chờ đợi kéo dài suốt 17 năm qua đã khiến các ultras của Inter đi đến giới hạn của sự chịu đựng và đã gây ra vụ việc nghiêm trọng này.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch Inter, Giacinto Facchetti gọi đó là một hành động đó là “không thể chấp nhận”. Ông cho rằng: “Tôi rất hiểu tâm trạng của các CĐV nhưng chúng ta không thể chấp nhận điều đó vì như thế là nhỏ nhen và bạo lực.

Hành động của các CĐV tại Malpensa đêm hôm nay là không thể chấp nhận được. Chúng tôi không thể dung thứ cho những hành động như thế vì đó không phải hành động của những CĐV Inter chân chính”.

Ông chủ của Inter, Massimo Moratti đã tỏ ra chán nản với những thất bại liên tiếp của Inter và đã có ý định rời khỏi đội bóng. Rất có thể sau hành động này của các ultras, Moratti sẽ sớm ra đi.

Để phản ứng lại hành động của những kẻ quá khích, BTC Lega Calcio cũng như BTC sân San Siro đã cho trận đấu giữa Milan và Chievo được tiến hành chậm hơn giờ quy định 10 phút. Người ta đang lo ngại bạo lực có thể sẽ diễn ra trong trận derby thành Milano vào đếm thứ Sáu tuần này.

Theo Như Linh
Vietnamnet

MỚI - NÓNG