Buồn như... trao thưởng!

Buồn như... trao thưởng!
TP - Ngày 16/1, VFF và nhà tài trợ Nguyễn Kim đã trao thưởng cho các cầu thủ U23 Việt Nam tại SEA Games 24. Có lẽ lễ trao thưởng này là một trong những lễ trao thưởng buồn bã nhất từ trước tới nay.
Buồn như... trao thưởng! ảnh 1
Dù đã làm thất vọng các cổ động viên... nhưng U23 Việt Nam vẫn được thưởng. Ảnh: Trường Huy

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có một SEA Games tệ hại như tất cả đều biết với những trận thua muối mặt ở bán kết và trận thua tới 0-5 trước U23 Singapore trong trận tranh HCĐ. Đó cũng là SEA Games đầu tiên mà bóng đá Việt Nam phải “thay tướng” khi giải chưa kết thúc.

Bởi vậy, trước khi nhà tài trợ Nguyễn Kim trao giải, đã có nhiều ý kiến cho rằng, các cầu thủ U23 Việt Nam không xứng đáng với những phần thưởng bởi sẽ rất là vô lý nếu “thua muối mặt mà vẫn được thưởng”.

Tuy nhiên VFF cho rằng, đây là hợp đồng kinh tế giữa VFF và Nguyễn Kim nên không trao không được. Theo hợp đồng này, nếu đội U23 Việt Nam không đoạt huy chương tại SEA Games 24 vẫn được nhận thưởng 1 chiếc xe SH cho cầu thủ xuất sắc nhất và 30 ngàn USD.

Thực tế là ngay cả những người có trách nhiệm bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất cũng tỏ ra chán nản. Bằng chứng là VFF phát ra 71 phiếu nhưng thu về có hơn 40 phiếu. Cầu thủ Lê Công Vinh nhận 31 phiếu bầu, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 24, sở hữu 20% giá trị chiếc xe SH (theo quy định của đội tuyển).

Khá nhiều người ngạc nhiên khi cầu thủ Quang Thanh - một trong số những cầu thủ chơi kém hiệu quả nhất cũng có 2 phiếu, đứng vị trí thứ hai. Điều này cũng cho thấy, người tham gia bầu chọn cũng không mặn mà gì, thậm chí có phần… cẩu thả.

Rất dễ hiểu với không khí “trầm lắng” trong lễ trao thưởng, thay mặt đội tuyển, HLV Mai Đức Chung đã “nhắc lại” thất bại của đội U23 Việt Nam ở SEA Games, đồng thời mong người hâm mộ thứ lỗi, thông cảm. Ông Chung hứa rằng sẽ cải tổ đội tuyển U23 để giành những thắng lợi thuyết phục ở các SEA Games sau.

Điểm sáng… Công Vinh

Buồn như... trao thưởng! ảnh 2
Hình ảnh tại lễ trao thưởng

Cũng thật lạ là trong lễ trao thưởng hôm qua, không hiểu vô tình hay cố ý mà BTC đã không mời đại diện cầu thủ, đặc biệt là sự thiếu vắng Lê Công Vinh - người được bầu là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất ở SEA Games 24.

Lễ trao thưởng chỉ nóng lên đôi chút khi cầu thủ Lê Công Vinh đã thông qua một số phóng viên ngỏ ý rằng muốn giành một phần trong số tiền thưởng nhận được để gửi tặng những gia đình vừa gặp nạn trong vụ sập mỏ đá tại Quỳnh Lưu, Nghệ An khiến 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương.

Phó Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết: “VFF rất khuyến khích những hành động đẹp như vậy. U23 đã ngã và biết cách đứng lên, nó càng làm cho những phần thưởng có ý nghĩa”.

MỚI - NÓNG