Bức xúc vì ông hàng xóm già gạ tình mẹ đơn thân

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Bác thấy mẹ con cháu đơn thương giải quyết chuyện này có lẽ không ổn đâu.

Bởi ông hàng xóm là người từng trải, vợ con đề huề mà vẫn nuôi ý định tư tình với cháu khi biết cháu là mẹ đơn thân lại còn quá trẻ, trẻ đến mức còn kém tuổi con trai đầu của ông ta. Chắc ông ta nghĩ cứ tiến tới, thể nào cháu cũng xiêu lòng nên ông ta mới trơ trẽn gợi tình cháu như vậy. Khổ một nỗi là vợ ông ta lại sợ ông ta một phép, chẳng dám phản kháng gì khi ông ta to tiếng vậy làm sao cháu có đồng minh để chống lại ông ta đây?

Theo bác tốt nhất cháu nên tìm sự bảo vệ của chính quyền, của đoàn thể nơi cháu cư trú, cũng có thể nói chuyện lại cho bố mẹ, anh em mình nghe để họ tìm phương pháp ngăn chặn người đàn ông xấu xa kia. Hay cháu thử nhờ các anh đồng nghiệp, thỉnh thoảng qua lại nhà cháu để ông hàng xóm thấy rằng không phải chỉ có mẹ con cháu ở nhà? Khi cần các anh ấy có thể biểu hiện thái độ cứng rắn nhằm cảnh cáo ông ta, để ông ta sợ không dám nuôi ý định làm càn nữa. Một người đàn ông lớn tuổi, lại có tính háu gái, cộng thêm với việc nghiện rượu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ông ta không kiểm soát được bản năng của mình.

Do vậy bác khuyên cháu phải hết sức cẩn trọng, đừng hớ hênh để ông ta có cớ sàm sỡ mình, kể cả hành động lẫn lời nói. Cháu cứ mạnh dạn đối thoạt với ông ấy, mình nghiêm túc không lẽ ông ta cứ cợt nhả, ỡm ờ mãi được? Còn chuyện chuyển nhà bác nghĩ không thể một sớm một chiều, trước mắt chưa có điều kiện đi nơi khác thì cháu phải chung sống hòa bình với người hàng xóm có “máu D” đó thôi.

Điều nên nhớ là cháu phải cảnh giác, giữ khoảng cách với ông ta, cửa nẻo nên khóa kỹ, cần thì đánh động cho mọi người biết để hỗ trợ cho cháu. Nhất định cái xấu sẽ phải nhường chỗ cho cái tốt. Cháu cứ bình tĩnh, sáng suốt mà đối phó với ông ta cháu nhé. Chúc mẹ con cháu khỏe, bình yên.

MỚI - NÓNG
Vua Charles và Hoàng tử William tại lễ chuyển giao. (Ảnh: Reuters)
Vua Charles phong hàm cho Hoàng tử William
TPO - Vua Charles của Anh vừa chuyển giao vị trí cấp cao trong quân đội cho con trai ông là Hoàng tử William tại buổi lễ diễn ra ngày 13/5. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của hai người từ khi Vua Charles trở lại thực hiện nghĩa vụ sau thời gian điều trị bệnh ung thư.