Brazil thoát hiểm trong gang tấc

Brazil thoát hiểm trong gang tấc
(TPO) Không có bất ngờ xẩy ra khi Brazil kịp cầm lấy chiếc vé cuối cùng của bảng B vào sau khi thủ hoà may mắn 2 - 2 trước Nhật Bản tối qua.
Brazil thoát hiểm trong gang tấc ảnh 1

Brazil (áo vàng) thủ hoà 2-2 với Nhật Bản (áo xanh) để đi tiếp

Hoàn toàn trái ngược với phát biểu trước trận đấu, HLV Carlos Alberto Parreira đã không cất bất kỳ danh thủ nào mà tung toàn bộ lực lượng có thể để chống chọi với Nhật Bản. Điều này chứng tỏ Brazil vẫn phòng trường hợp bất đắc và đánh giá không thấp đối thủ của mình.

Parreira đã đúng. Bởi trong trận đấu đêm qua, các cầu thủ đến xứ sở hoa anh đào không hề tỏ ra run rẩy trước những ngôi sao của đoàn vũ công Samba. Họ vẫn thi đấu khá tự tin, thậm chí có nhiều lúc lấn lướt trước đối thủ. Nếu may mắn họ đã có bàn thắng ngay phút thứ 4, nhưng trong tình huống 5 ăn 5 thua đó, trọng tài đã bắt việt vị.

Bàn thắng mở tỷ số thuộc về đội bóng đến từ Nam Mỹ. Phút thứ 10, sau pha đi bóng đẳng cấp qua 2 hậu vệ Nhật Bản, Ronaldinho có đường chuyền rất tinh tế vào trong để tài năng trẻ Robinho băng xuống cắt mặt rất thông minh qua 2 hậu vệ Nhật Bản hạ thủ môn Yoshikatsu Kawaguchi.

Liên tiếp sau đó, Brazil tạo được khá nhiều cơ hội ăn bàn, đáng kể nhất là cú sút ngoài vòng cấm của Kaka đi trúng cột dọc. Thế nhưng, Nhật Bản đã bất ngờ có bàn thắng gỡ hoà ở phút 27. Từ pha đá phạt, Nakamura sút bóng rất hiểm hóc từ khoảng cách hơn 30m làm tung lưới thủ môn Marcos, gỡ hoà 1 - 1 cho Nhật Bản.

Tuy nhiên, chỉ đúng 5 phút sau, Brazil chứng tỏ đẳng cấp khi vươn lên dẫn trước. Lần này lại là Ronaldinho và Robinho phối hợp với nhau, nhưng chỉ khác người kết thúc là Ronaldinho bằng cú vẩy bóng má ngoài chân phải hạ thủ môn Kawaguchi. 2 - 1 cũng là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, HLV Zico tung cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu với Hy Lạp Masashi Oguro vào sân thay Keiji Tamada với hy vọng sẽ lật ngược thế cờ. Liên tiếp những phút đầu hiệp hai này, các cầu thủ Nhật Bản tạo được khá nhiều cơ hội trước thủ thành Marcos, như pha đối đầu bất thành của Atsushi Yanagisawa trước thủ môn Marcos hay pha dứt điểm của Nakamura bị chặn trên vạch vôi.

Cuối cùng những hy vọng của Nhật Bản đã được đền đáp. Sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi, họ cũng có được bàn gỡ hoà ở phút 88, khi Nakamura sút phạt bật cột dọc và Oguro có mặt đúng lúc sút bồi tung lưới thủ môn Marcos.

May mắn hơn, có thể Nhật Bản đã tiễn đưa Brazil khỏi Confederations Cup 2005, nếu như Oguro chiến thắng thủ môn Marcos trong pha đối mặt ở góc hẹp. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, Brazil đã cùng Mexico đi tiếp sau khi đội bóng đến từ Trung Mỹ có trận hoà 0 - 0 với Hy Lạp.

Như vậy, Brazil sẽ chạm trán với chủ nhà Đức ở trận bán kết thứ 1 tại Nuremberg vào ngày 25/5 còn Mexico đối đầu với Argentina tại Hannover vào ngày 26/5,

Đội hình ra sân:

Nhật Bản: Kawaguchi; Kaji, Miyamoto, Tanaka, Alex; Nakata, Ogasawara (Keiji 46'), Nakamura,Fukunishi; Yanagisawa (Suzuki 75'), Tamada (Oguro 46').

Brazil: Marcos; Lucio, Leo, Juan, Cicinho;  Ze Roberto (Edu 78'),  Ronaldinho, Gilberto Silva, Kaka (Renato 61'); Adriano (Baptista 61'), Robinho.

MỚI - NÓNG