Bóng đá Việt Nam: Đến thời dương thịnh, âm suy?

Bóng đá Việt Nam: Đến thời dương thịnh, âm suy?
TP - Khi SEA Games 24 tổ chức ở Thái Lan đang đến rất gần thì lại có nghịch lý: Đội bóng đá U23 nam đang tràn đầy cơ hội lật đổ người Thái Lan trên đất Thái trong khi bóng đá nữ có nguy cơ trắng tay sau ba kỳ SEA Games liên tiếp vô địch.
Bóng đá Việt Nam: Đến thời dương thịnh, âm suy? ảnh 1
Trong khi bóng đá nam lãi ròng niềm tin...

Dương đã thịnh

Không thể phủ nhận được những tiến bộ của đội Olympic nam và đội tuyển quốc gia. Thành tích chính là dấu hiệu đầu tiên để khẳng định điều này.

Khi đội Olympic Việt Nam với những cầu thủ sinh từ năm 1985 đã thi đấu đầy ấn tượng ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 thì niềm hy vọng đã lại dâng đầy.

Hẳn nhiên, những đội bóng như Olympic Oman, Olympic Lebanon, Olympic Qatar và Olympic Arabia Saudi vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Olympic Thái Lan.

Bóng đá luôn ẩn chứa những yếu tố bất ngờ và việc đưa ra nguyên lý bắc cầu kiểu Olympic Việt Nam đã từng đá trên cơ và lẽ ra đã thắng Olympic Qatar và Olympic Arabia Saudi để khẳng định rằng sẽ thắng U23 Thái Lan là rất khập khiễng.

Mặc dù vậy có rất nhiều cơ sở để tin tưởng U23 Việt Nam sẽ tới Thái Lan dự SEA Games bằng một phong thái khác so với trước đây.

Sau ASIAN Cup, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã nói rằng: “Đội tuyển Việt Nam đã lãi ròng niềm tin”.

Câu nói này có hai vế, thứ nhất là niềm tin vào đội tuyển đã trở lại với người hâm mộ và thứ hai bản thân các cầu thủ đội tuyển đã tự tin hơn vào chính khả năng của mình.

Ai cũng hiểu rằng những gì đã thu hoạch được ở ASIAN Cup 2007 chính là động lực để Olympic Việt Nam chơi tốt ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

Giờ đây, khả năng lấy một vé duy nhất để tới Bắc Kinh đối với tuyển Olympic Việt Nam là rất khó khăn, thậm chí nó chỉ là mơ ước nhưng HCV ở SEA Games 24 là điều có thể.

Người hâm mộ Việt Nam đã từng gọi thế hệ của Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Đỗ Khải là “thế hệ vàng” dù các thế hệ ấy mới chỉ chạm vào HCB ở những giải đấu trong khu vực như SEA Games, Tiger Cup.

Nhưng với thế và lực hiện hay, người hâm mộ đã có thể  tin vào một “thế hệ vàng” mới thực sự xuất hiện. Vấn đề là trong hai tháng tới, HLV A.Riedl luyện vàng thế nào.

Trước mắt có thể lấy thước đo là trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại Agribank Cup nhưng trận đấu ấy chỉ mang tính chất tham khảo.

Nên nhớ trước thềm SEA Games 23, U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan 2-1 nhưng cuối cùng lại thua 0-3 ở trận chung kết SEA Games. Điều này đặt ra một điều kiện với thầy trò A.Riedl: Không thể chủ quan với chính mình.

Bóng đá Việt Nam: Đến thời dương thịnh, âm suy? ảnh 2
... Thì bóng đá nữ lại tụt lùi khá xa

Nguy cơ mất ngôi hậu

Thật đáng buồn, trong khi “cửa” lấy HCV của đội U23 nam tại SEA Games 24 sáng hơn bao giờ hết thì bóng đá nữ lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nhất trong 10 năm trở lại đây.

Ít nhất là từ SEA Games 21 dưới thời S.Darby, bóng đá nữ Việt Nam đã trở thành đội bóng mạnh nhất khu vực và thực sự ở hai kỳ SEA Games tiếp theo, đội tuyển nữ gần như không có đối thủ mặc dù cả Myanmar và Thái Lan cũng rất muốn có một cuộc lật đổ.

Nghịch lý là ở chỗ, bóng đá nam Việt Nam khát vọng lật đổ bóng đá nam Thái Lan ở ngôi đầu khu vực thì chính bóng đá nữ Thái cũng có tham vọng tương tự với bóng đá nữ Việt Nam.

Trên thực tế, ở SEA Games gần nhất là SEA Games 23 tại Philippines, hành trình đến với ngôi hậu của bóng đá nữ Việt Nam đã khó khăn hơn rất nhiều.

Khi đó HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung đã cảnh báo rằng: “Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ có nguy cơ mất ngôi hậu ngay ở SEA Games tới”.

Sức mạnh của đội Olympic Việt Nam sẽ được tăng lên rất nhiều khi có sự bổ sung từ các cầu thủ sinh năm 1984 như Quang Thanh, Tấn Tài... bên cạnh những ái chủ bài của A.Riedl như Công Vinh, Vũ Phong, Đức Cường, Tiến Thành, Long Giang.

Lời cảnh báo của ông Mai Đức Chung đã thành hiện thực. Bóng đá nữ Thái Lan, và cả Myanmar (vừa thắng Thái Lan 1-0 ở vòng bảng giải bóng đá nữ Đông Nam Á) đã có những chuyển mình.

Tuyển nữ Thái Lan đã cho thấy họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cho lần lên ngôi vô địch ở sân nhà.

Hai trận thua liên tiếp của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước Thái Lan chỉ trong vòng ba tháng, đều là những trận thua đậm, tâm phục khẩu phục đủ để chúng ta lo ngại.

Tâm lý “sợ Thái Lan” đang chuyển làn từ bóng đá nam sang bóng đá nữ. Đó là một điều rất buồn khi mà lẽ ra bóng đá Việt Nam đã có hai mũi giáp công rất mạnh tiến vào SEA Games 24.

Thay đổi được không? Vẫn kịp nhưng thực sự là rất khó khăn.

MỚI - NÓNG