'Bò tót' vào Chung kết

'Bò tót' vào Chung kết
TPO - Tây Ban Nha đã ghi được dấu ấn vào lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào trận chung kết một kì World Cup sau chiến thắng 1 - 0 trước đối thủ. Cỗ xe tăng Đức trẻ trung, sau thất bại tại Euro 2008, lại thêm một lần nữa phải chấp nhận là kẻ bại trận trước cơn cuồng phong màu đỏ.

Người Đức đã khiến cả thế giới ngả mũ thán phục khi vượt qua những "ông lớn" như Anh hay Argentina bằng tỉ số đậm đà. Lối chơi tấn công mạnh mẽ, ào ạt bỗng nhiên trở thành đặc sản trong cách tiếp cận trận đấu của thầy trò Joachim Loew. Thế nhưng, họ đã không áp dụng được điều đó khi đối mặt với một Tây Ban Nha quá già giơ và cũng không kém khát vọng làm nên lịch sử.

Có lẽ, lời tiên đoán của chú bạch tuộc “tiên tri” Paul về một thất bại cho tuyển Đức khiến Klose và đồng đội nhập cuộc với cái đầu nặng trĩu và đôi chân không được thanh thoát như mọi khi. Tuy nhiên, lý do chính của việc "cỗ xe tăng" Đức không vận hành trơn chu là bởi họ đụng phải khắc tinh - lối chơi tiqui-taca của những người Tây Ban Nha.

Lối đá ít chạm dựa trên nền tảng kĩ thuật cực tốt, cùng khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng liên tục của Xavi và đồng đội ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Thời lượng kiểm soát bóng của binh đoàn đỏ thường xuyên dao động ở mức khoảng 65 - 70%, khiến thế trận gần như chỉ diễn ra một chiều.

Phải co mình vào thế phòng ngự và không thể phát huy lối chơi tấn công mãnh liệt nhưng những pha lên bóng nhanh của Oezil và những cái bóng áo trắng cũng tiềm ẩn sự nguy hiểm rất khó lường.

Trên thực tế, Đức bị cuốn vào lối chơi có kiểm soát và khá chủ động của đối phương. Tuy nhiên, trong một trận đấu của các tiền đạo hàng đầu ở hai bên như Klose và Villa thì nhân vật chính lại là một hậu vệ: Puyol.

Đội trưởng của Tây Ban Nha đã có pha bay người đánh đầu cực căng ở cự li chỉ khoảng 5m ngay phút 14 của hiệp một. Chính hậu vệ có tầm vóc không mấy cao to này là người xuyên phá hàng phòng ngự dày đặc, được tổ chức tốt của Đức, bằng một pha lên tham gia tấn công ở hiệp hai.

Puyol là người chấm dứt giấc mơ của xe tăng Đức bằng pha lập công duy nhất. Ảnh: Getty Image
Puyol là người chấm dứt giấc mơ của xe tăng Đức bằng pha lập công duy nhất. Ảnh: Getty Image.

Nhịp điệu chơi bóng là thứ sống còn đối với lối chơi tiqui-taca. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã làm được điều đó nhưng dường như họ chỉ diễn được ở bên ngoài khung thành của "Mannschaft". Không tạo được những tình huống ăn bàn đáng chú ý, nhưng ý tưởng chơi bóng của Tây Ban Nha là khá rõ ràng, trong khi Đức gặp khá nhiều khó khăn ở những đợt phản công, vì Muller vắng mặt, còn Trochowski không thể hiện được nhiều.

Chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1 - 0, Tây Ban Nha làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào trận chung kết của một kì World Cup. Tạm biệt các cỗ xe tăng trẻ trung đầy sức sống mang nhãn hiệu Đức. Họ phải ghi thêm một món nợ nữa với các "chú bò tót" sau thất bại ở trận đấu đáng chú ý gần đây nhất tại Euro 2008.

Đức An
Clip: Trường Phong

MỚI - NÓNG