Bí thư TPHCM: Lái xe chống dịch là những người có hành động rất phi thường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự trân trọng đối với các lái xe tình nguyện chở người mắc COVID-19, cấp cứu F0 chuyển nặng, vận chuyển lực lượng, vận chuyển oxy, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch tại TPHCM.

Sáng 30/1 (28 tháng Chạp), Thành ủy TPHCM họp mặt tri ân các cá nhân, đơn vị tiêu biểu tham gia vận chuyển cấp cứu người bệnh COVID-19.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải…

Bí thư TPHCM: Lái xe chống dịch là những người có hành động rất phi thường ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

Chia sẻ về những tháng ngày tham gia phòng chống dịch, tài xế Đặng Xuân Tùng (Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh) cho biết, suốt 3-4 tháng, anh chưa có một giấc ngủ yên lành. Nhiều hôm, mới 3-4 giờ sáng có cuộc gọi cấp cứu là anh lại ôm vô lăng lên đường. Nhiều ngày đi từ sáng tới đêm.

“Có những khi gặp bệnh nhân nặng 100 kg, ở trên lầu 3 nhưng mệt mỏi không cử động được. Tôi cùng nhóm tình nguyện khiêng bệnh nhân từ trên lầu xuống, đưa đi cấp cứu. Có những lúc chùng xuống muốn nghỉ công việc này, nhưng chỉ là thời gian 1-2 ca đầu. Hình ảnh 2 đứa con hiện lên với ánh mắt đầy tự hào về bố đã thôi thúc tôi gượng dậy, thêm động lực cho tôi cất bước”- anh Tùng nhớ lại.

Bí thư TPHCM: Lái xe chống dịch là những người có hành động rất phi thường ảnh 2

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, đã có hàng nghìn lái xe tình nguyện tham gia phòng chống dịch, trong đó không ít người sau đó bị phơi nhiễm, thậm chí tử vong

Tài xế này chia sẻ, chính trong công việc tình nguyện, anh đã nhận ra ý nghĩa thiêng liêng của sự sống và những việc mình làm nên anh không còn ngại ngần, không còn khó khăn nào ngăn trở…

“Có lần chở bệnh nhân tới bệnh viện dã chiến trong đợt cao điểm phòng chống dịch, người nhà bệnh nhân thấy tôi mặc đồ bảo hộ, cứ tưởng là bác sĩ nên cúi đầu cảm ơn. Tôi biết bà con nhầm nhưng không hiểu sao vẫn rất xúc động”- anh Tùng nhớ lại.

Lắng nghe câu chuyện của lái xe Đặng Xuân Tùng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, không phải người nhà bệnh nhân cúi đầu “cảm ơn nhầm” tới anh Tùng vì tưởng anh là bác sĩ, mà đó là lời cảm ơn chân thành của gia đình vì anh Tùng và nhóm tình nguyện viên đã tới cứu giúp kịp thời trong lúc người dân mong mỏi.

Ông đề nghị tất cả các đại biểu cùng dành những giây phút lắng đọng nhất để tưởng nhớ những người đã mất vì COVID-19, trong đó có lái xe Phan Thành Minh Nhựt của Bệnh viện Nhi đồng 1.

Phát biểu tại buổi họp mặt tri ân, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn và gửi lời tri ân đến với các lái xe đã tình nguyện chở người mắc COVID-19, cấp cứu người chuyển nặng, vận chuyển lực lượng, vận chuyển oxy, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch những ngày vừa qua.

Trực tiếp lắng nghe những chia sẻ của các tài xế trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, ông nhận xét: “Họ nói về những kỷ niệm, những ấn tượng rất mộc mạc, đơn sơ nhưng vô cùng phi thường. Họ đã nghĩ và làm rất nhiều điều quan trọng, cứu được bao nhiêu người”.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, trong thời gian chống dịch, có hàng nghìn tình huống khác nhau và mỗi tình huống là một câu chuyện về tình người, một thử thách nghiệt ngã với lòng trắc ẩn và một cách ứng xử giữa lằn ranh sinh tử. Với đạo đức nghề nghiệp, lương tâm và bổn phận làm người, nhiều lái xe đã không hề do dự, không hề né tránh và đã chọn lựa sự mạo hiểm, sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Bí thư TPHCM: Lái xe chống dịch là những người có hành động rất phi thường ảnh 3

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà tri ân các lái xe tình nguyện tham gia chống dịch

“Nhiều người đã từng làm thay chức năng bác sĩ, tư vấn tâm lý và thân nhân để chăm sóc, chia sẻ, hỗ trợ người bệnh lúc cô đơn, lo lắng, hoang mang chưa biết điều gì sẽ xảy ra” – ông Nên nhớ lại.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM xúc động chia sẻ về nhiều tài xế không may bị phơi nhiễm, sau khi điều trị đã xin trở lại làm việc, tiếp tục ngồi sau tay lái, âm thầm có mặt khắp mọi nẻo đường, trên từng cây số, lặng lẽ suốt ngày đêm…

Các tài xế đã nỗ lực, kiên nhẫn, chịu đựng chờ đợi từng cuộc gọi điện thoại để cứu người như chờ tin tức của chính người thân của mình. Thậm chí, trong lúc gia đình bệnh nhân khủng hoảng, đã khẩn cầu, chờ đợi, rồi bức xúc và có khi trút cả lời lẽ, thái độ không đúng,…các tài xế đã thấu hiểu niềm đau của bà con trong cơn nóng giận, xem đó là điều cần chia sẻ.

Chính sự thấu cảm, chia sẻ đó đã giúp các tài xế vượt qua khó khăn trở ngại đời thường và tiếp tục chở người đến bệnh viện cấp cứu, chở người đã mất và nhiều khi phải chờ đợi hàng giờ, cùng với anh em đưa phần tro cốt về với gia đình.

“Họ đã thức trắng thâu đêm. Họ đã ghì chặt vô lăng. Đã có giọt nước mắt xen lẫn mồ hôi, ướt đẫm bộ đồ bảo hộ. Họ đã sống vì người khác. Họ là những người bình thường nhưng đã có suy nghĩ và hành động rất phi thường. Họ xả thân như thực hiện một sứ mệnh mà trời đất đã giao cho họ” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên xúc động nhấn mạnh.

“Với tất cả sự ngưỡng mộ và lòng tri ân sâu sắc, tôi xin nghiêng mình trước những cống hiến, hy sinh thầm lặng mà cao cả của các chiến sĩ dũng cảm lái xe cứu người vượt qua đại dịch. Tấm lòng, tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của các bạn sẽ in đậm trong tâm trí mọi người”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.