Bị tạt xăng đốt vì ngăn cản tình yêu của mẹ?

Bị tạt xăng đốt vì ngăn cản tình yêu của mẹ?
Bực tức vì bị Thảo - con riêng của "người yêu" ngăn cản tình cảm, Phúc nhân lúc Thảo đang ngủ đã mua xăng tạt qua cửa sổ vào phòng ngủ của em rồi châm lửa đốt.

Vào rạng sáng 1-3, khi em Cao Trung Thảo, học chợt thức giấc bởi tiếng động ngoài cửa. Em Thảo định dậy thì bất ngờ bị một người tạt xăng vào màn của mình rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa đã đã bắt vào áo và tóc em Thảo, em vội lao ra khỏi màn chạy đến phía sau nhà múc nước dập lửa.

Sau đó, em Thảo được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Bước đầu xác định em Thảo bị bỏng khoảng 10%.

Khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã xác định được đối tượng có nhiều khả năng liên quan đến việc phóng hỏa trên. Đó là Nguyễn Hồng Phúc (33 tuổi), trú tại xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước.

Khi được triệu tập đến cơ quan công an, Nguyễn Hồng Phúc thừa nhận đã mua xăng tạt qua cửa sổ vào phòng ngủ của em Cao Trung Thảo, rồi châm lửa đốt vào rạng sáng ngày 1-3.

Đối tượng này cho biết, do hai anh em Thảo đã ngăn cản tình cảm giữa Phúc với mẹ Thảo, nên dẫn đến việc Phúc gây ra sự việc trên.

Theo Tuấn Anh
An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG