Bên lề cuộc thi Hoa hậu người Việt tại CHLB Đức 2007

Bên lề cuộc thi Hoa hậu người Việt tại CHLB Đức 2007
TPO - Cuộc thi Hoa hậu người Việt tại CHLB Đức 2007 đã kết thúc đêm 11/8 tại Berlin với lễ đăng quang của Lê Thị Thanh Hoa. Nhưng phía sau cuộc thi, vẫn còn đọng mãi những câu chuyện đáng yêu, đáng nhớ của các thí sinh...

Để có thể có thành công tại đêm chung kết, ngoài sự nỗ lực của thí sinh Cù Ngọc Hà - Hoa hậu người Việt tại Berlin 2007 và Á hậu 2 người Việt tại CHLB Đức 2007, còn phải kể tới đóng góp của người chị và em gái của cô.

Bao nhiêu lần Hà đi thi là bấy nhiêu lần hai người chị em gái đi cùng hỗ trợ từ trang điểm, trang phục lẫn ôn luyện tiếng Việt cho Hà. Ba chị em Hà đều xinh như nhau, nhưng Hà cao hơn hẳn hai người chị em của mình.

Hiện nay, ba chị em đang sống với mẹ ở Đức, còn bố đang có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Hai người chị em gái là những người cổ vũ Hà lớn nhất từ phía hàng ghế khán giả khiến Hà tự tin lên rất nhiều.

Hà cho biết, người đầu tiên mà Hà gọi điện thông báo tin vui này là người bố đang ở Việt Nam.

Đi thi hoa hậu mà vẫn còn trẻ con

Bên lề cuộc thi Hoa hậu người Việt tại CHLB Đức 2007 ảnh 1

Đỗ Thị Phước Hạnh trong phần trình diễn trang phục dạ hội

"Mẹ ơi , đấm lưng cho con đi, con mỏi lưng quá. Ngày xưa, mẹ cứ bắt con đứng thẳng lưng, bây giờ con mới được như hôm nay. Nhưng đêm nay, đứng mấy tiếng đồng hồ rồi, con mỏi lưng quá thôi“, Đỗ Thị Phước Hạnh- Á hậu 1 người Việt tại Berlin 2007, nũng nịu mẹ như vậy tại Đêm chung kết Hoa hậu người Việt tại CHLB Đức 2007.

Mẹ của Hạnh phân bua: "Đấy, nó vẫn trẻ con thế đấy. Đã 18 tuổi rồi chứ ít đâu. Bây giờ cái khó khăn lớn nhất với nó không phải là cuộc thi hoa hậu mà là cuộc thi vào đại học năm tới“.

Hai năm nữa, em sẽ là hoa hậu

Bên lề cuộc thi Hoa hậu người Việt tại CHLB Đức 2007 ảnh 2
Nguyễn Thùy Vân trong phần trình diễn trang phục dạ hội

Mặc dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất, 17 tuổi, nhưng Nguyễn Thùy Vân đến từ Munich rất tự tin. Cô bé từ tin từ cách trả lời ứng xử đến đi lại trên sân khấu.

"Hai năm nữa em sẽ là hoa hậu“, Vân tuyên bố. 

Vân kể lại, ban đầu em không thích đi thi vì nghĩ rằng mình còn bé quá. Thế nhưng, khi tham gia vòng sơ khảo tại Munich thấy các chị lớn hơn, giỏi hơn và hiền quá thế là thành những người bạn thân, vui lắm.

Vân cho biết, nếu lần này không đạt kết quả cao, lần sau em sẽ tiếp tục đi thi và sẽ trở thành Hoa hậu.

Thí sinh mang nhiều dòng máu nhất

Bên lề cuộc thi Hoa hậu người Việt tại CHLB Đức 2007 ảnh 3

Nguyễn Kang Wun Ching (giữa) và các thí sinh đến từ Munich trong buổi tổng duyệt.

Đó là  Nguyễn Kang Wun Ching- Á hậu 1 người Việt tại CHLB Đức, có bố là người Việt, mẹ người Campuchia và ông bà nội người gốc Hoa. Tên của cô cũng đã nói lên cái gốc Việt – Hoa mình. Ching có nghĩa là Thanh theo tiếng Việt.

Ching sinh ra ở Đức năm 1989, nên trong số các thí sinh tham gia cuộc thi hoa hậu tại Đức, cô là người có vốn tiếng Việt khiêm tốn nhất, nhưng Ching rất chịu khó nói tiếng Việt.

Đã từ lâu, Ching mơ ước được tham gia thi hoa hậu vì khi cô xem video người dì của mình thi hoa hậu ở bên Mỹ và đoạt giải Hoa hậu tại San Jose năm 2001, cô rất thích.

Khi nghe người bà con nói về cuộc thi Hoa hậu tại Đức, cô đã đăng ký tham dự ngay lập tức chỉ đơn giản vì Ching thích mặc áo dài và thích được về Việt Nam.

Người phải bỏ cuộc vào phút cuối

Đã lọt vào danh sách những thí sinh Munich tham dự vòng chung kết Hoa hậu người Việt tại CHLB Đức 2007, nhưng đến phút cuối, Trần Ngọc Hiếu đã không thể cùng các bạn về Berlin tham dự đêm chung kết vì nhà quá nghèo.

Bố Hiếu đang ốm nặng, Hiếu phải tranh thủ những ngày cuối tuần đi xin việc tại các nhà hàng để có tiền chữa bệnh cho bố và trang trải cuộc sống.

Trong khi các bạn vui vẻ đi lên thủ đô tham dự vòng chung kết và giao lưu cùng nhiều bạn bè tới từ khắp nước Đức, Hiếu ngậm ngùi ở lại đi kiếm việc làm.

Hiếu cho biết đã đi kiếm việc mấy tuần nay mà vẫn chưa được. Mặc dù Đại sứ Việt Nam tại Đức Trần Đức Mậu và anh Cao Việt Anh, trưởng ban tổ chức Hoa hậu người Việt tại Munich hứa hỗ trợ tài chính để Hiếu có thể lên Berlin tham dự vòng chung kết, các bạn cùng nhóm đi thi sẵn sàng cho Hiếu mượn áo dài và áo dạ hội, nhưng Hiếu vẫn phải ngậm ngùi chia tay các bạn.

Lan Anh
Từ Berlin

MỚI - NÓNG