Bé Trâm đang phải điều trị bệnh tâm thần

Bé Trâm đang phải điều trị bệnh tâm thần
TPO - Sáng 6/4, mẹ của bé Trâm nghẹn ngào: Bây giờ cháu như người điên, mẹ đang ôm trong lòng bỗng vùng vằng cào cấu, cắn búa xua vào người mẹ... Tuần qua tôi đưa cháu đến khám ở Bệnh viện tâm thần (TP.HCM). Ngày 10/4 này bệnh viện hẹn lên tái khám...
Bé Trâm đang phải điều trị bệnh tâm thần ảnh 1

Bé Trâm vẫn còn sợ hãi trong vòng tay của mẹ ngay cả khi phóng viên tới chụp ảnh . Ảnh : H.L

Vụ hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hiệp 2 (Châu Thành, Đồng Tháp) yêu cầu thầy Tổng phụ trách chở bé Trâm (10 tuổi), học sinh lớp 5 lên công an xã để “hỏi cung" đã làm cho bạn đọc báo Tiền phong phẫn nộ.

Hộp thư điện tử của Tiền phong Online tràn ngập ý kiến của bạn đọc chỉ trích gay gắt hành động trái pháp luật và phi giáo dục của Hiệu trưởng nhà trường và ngành chức năng địa phương.

Sáng 6/4, mẹ của bé Trâm – chị Nguyễn Thị Nga (ngụ tại 198, tổ 4, ấp An Hòa, xã An Hiệp, Châu Thành, Đồng Tháp) kể với phóng viên Tiền phong trong nỗi nghẹn ngào:

Gia đình tôi được 2 người con, Trâm là con gái đầu và một cháu trai đang học lớp 2. Nhà được 5 công đất vườn  nhưng đang trong quá trình cải tạo chưa có thu hoạch. Hai vợ chồng vừa làm mướn nuôi con ăn học và mẹ già trên 70 tuổi.

Trước khi xảy ra sự việc này, Trâm là lớp phó học tập, là một HS giỏi

Năm 2002, Huỳnh Thị Ngọc Trâm đoạt giải cuộc thi "Bé khỏe-Bé ngoan" của huyện Châu Thành (Đồng Tháp).

Từ năm vào lớp 1 đến nay là lớp 5, Trâm luôn là học sinh giỏi, được khen thưởng và được bầu làm lớp phó học tập của lớp 5/1 Trường Tiểu học An Hiệp 2.

Cơ cực nhưng ráng lo cho các cháu ăn học. Niềm vui sau những ngày làm mướn vất vả trở về nhà là tiếng líu lo của con trẻ khoe được điểm 9, điểm 10; khoe thầy cô khen ngoan, giỏi.

Bây giờ cháu như người điên, mẹ đang ôm trong lòng bỗng vùng vằng cào cấu, cắn búa xua vào người mẹ. Đứa em trai thương chị lại dỗ dành cũng bị chị cắn, cào cấu.

Đau đớn lắm chú ơi! Bệnh con tôi càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng tiểu tiện không còn được tự chủ nữa. Tuần qua tôi đưa cháu đến khám ở Bệnh viện tâm thần (TP. HCM). Ngày 10/4 này bệnh viện hẹn lên tái khám.

Vừa rồi đại diện nhà trường, xã có đến xin lỗi gia đình vì việc làm sai trái gây hậu quả nghiêm trọng. Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp có đến thăm và giúp đỡ cháu 5 triệu đồng để trị bệnh. Tuy nhiên, bên phía công an tôi chưa thấy ai ghé thăm cháu cả.

Tôi xin cảm ơn báo Tiền phong và bạn đọc Tiền phong đã lên tiếng phản ánh vụ việc cũng như động viên, chia sẻ với gia đình tôi trong những ngày qua.

* Trong mấy ngày qua Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hiệp 2 và phía Công an xã né tránh báo chí.

Một nguồn tin cho hay, cuộc “hỏi cung” suốt buổi sáng ngày 14/3 đối với bé Trâm, có sự tham gia trực tiếp của ông Lê Văn Thanh và Võ Thanh Phương– Trưởng và Phó Công an xã An Hiệp; ông Trần Văn Lang– Phó chủ tịch Hội Nông dân xã và bà Lê Thị Kim Em – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã.

Bé Trâm đã ký vào biên bản lấy lời khai trong “vụ án” mất 47.800 đồng, thừa nhận “đang quản lý” số tiền bị mất... Việc thừa nhận này chỉ xảy ra tại cuộc “hỏi cung”, trước và sau đó bé Trâm hoàn toàn không thừa nhận.

Trưa ngày 6/4, ông Huỳnh Hoàng Chung – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành - cho biết vẫn chưa có quyết định kỷ luật cụ thể đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hiệp 2 - ông Lưu Văn Ca. Việc kỷ luật đối với ông Ca thuộc thẩm quyền của Chủ tịch huyện Châu Thành.

MỚI - NÓNG