Bảy năm chống chọi với tật bệnh

Bảy năm chống chọi với tật bệnh
TP - Đó là cảnh ngộ của Nhữ Sỹ Minh (SN 1989 ở xóm 5, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Cách đây 7 năm, mặt Minh bỗng bị phù, đi khám được chẩn đoán bị suy thận.

> Thanh niên mù đập đá nuôi mẹ bệnh
> Y Tút cần được cứu chữa

Trước tình cảnh đó, bố mẹ Minh đành bán con trâu duy nhất của gia đình và vay mượn thêm để đưa con ra Hà Nội chữa bệnh. Sau đó, vì điều kiện kinh tế, Minh phải chuyển về điều trị ở Bệnh viện 115 (TP Vinh, Nghệ An) để điều trị tiếp.

Hàng tháng, Minh phải 3 lần vào Vinh để chạy thận, đến nay đã được 7 năm. Đã thế, một năm trước, Minh thấy hai vai và các khớp đau rã rời, đi khám được chẩn đoán bị viêm khớp. Hiện hai vai của Minh phình to, muốn nằm phải kê gối thật cao. Bà Vũ Thị Lý, mẹ Minh cho biết: “Giờ Minh muốn tắm hay mặc áo phải có người giúp, buổi tối đau không ngủ được và có ngày không ăn nổi miếng cơm”.

Trong căn nhà 4 gian đã mối mọt mà ông bà nội Minh để lại hiện không còn gì đáng giá. Hai em trai Minh (SN 1992 và 1995) phải nghỉ học giữa chừng để làm thuê tận miền Nam, nhưng cũng chỉ đủ nuôi thân. Còn bố mẹ Minh chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng để sống và chữa bệnh cho con. Túng quẫn, bố mẹ Minh không những phải thế chấp sổ đỏ nhà mình mà còn phải mượn sổ đỏ của người thân để thế chấp.

Mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ để Minh có cơ hội tiếp tục chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình, hoặc Ban bạn đọc Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình Minh vào tài khoản:

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

. Tên tài khoản; BÁO TIỀN PHONG

. Số tài khoản: 1231 0000 062175

. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung. Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG