Báo Hàn Quốc: 'Những giọt nước mắt của hạnh phúc'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Một biển nước mắt của niềm vui”, trang Yonhap News của Hàn Quốc đã giật tít trên lớn trong ngày đội tuyển nước nhà kiên cường hạ Bồ Đào Nha 2-1 để lách qua khe cửa siêu hẹp vào vòng 1/8. Trong khi đó, Chosun cho rằng đây là kỳ World Cup hay nhất lịch sử.
Báo Hàn Quốc: 'Những giọt nước mắt của hạnh phúc' ảnh 1

Đầu tiên, Yonhap News thể hiện sự ngỡ ngàng về kết quả. Bởi trước giờ bóng lăn, rất ít người tin sẽ có bất ngờ xảy ra, kể cả khi Hàn Quốc được tiếp thêm niềm tin với chiến thắng không tưởng của Nhật Bản trước Tây Ban Nha tại bảng E.

“Hàn Quốc rất khó có thể lọt vào vòng 16 đội. Bởi chúng ta phải thắng Bồ Đào Nha, đối thủ mạnh nhất bảng H, đồng thời mong chờ một kết quả chiều lòng trong trận đấu giữa Ghana và Uruguay diễn ra cùng giờ”, Yonhap News phân tích.

“Tuy nhiên, Hàn Quốc đã tạo ra một chiến thắng tưởng như là không thể. Và sau khi Uruguay đánh bại Ghana với tỷ số 2-0, Hàn Quốc đã chính thức đi tiếp bởi chúng ta hơn Uruguay về số bàn thắng ghi được.

Báo Hàn Quốc: 'Những giọt nước mắt của hạnh phúc' ảnh 2

Son Heung-min là người kiến tạo nên bàn thắng lịch sử cho Hàn Quốc

Các cầu thủ đã chạy đến khán đài nơi hàng trăm CĐV nhà đang ôm nhau vui sướng. Tất cả đều khóc, những giọt nước mắt đã rơi. Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. “Chàng trai khóc nhè” Son Heung-min cũng rơi nước mắt. Và dĩ nhiên, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc”.

Yonhap News cũng lấy hình ảnh của Son để miêu tả đúng tâm trạng của hàng trăm ngàn CĐV Hàn Quốc, những người đã được vỡ hòa sau liên tiếp những thất bại của đội nhà ở World Cup 2014 và 2018.

“World Cup 2014 tại Brazil, khi bị loại ngay từ vòng bảng, họ đã khóc vì phẫn uất. Tại Nga là những giọt lệ tiếc nuối. Còn ở Qatar, chỉ có nước mắt của vui sướng tột cùng. Đã 12 năm rồi chúng ta mới được sống trong những ngày đáng nhớ như thế”, trang tin hàng đầu xứ kim chi viết.

Trong khi đó trên kênh MBC, cựu danh thủ Cho Kyu-Sung cũng chia sẻ sự xúc động của anh: "Tôi không thể tin nổi. Tôi không dám tin vào màn thể hiện của các cầu thủ. Điều kỳ diệu nào đang xảy ra vậy? Thật ra tôi không hay khóc nhưng hôm nay tôi đã khóc rất nhiều".

Thậm chí tờ Chosun còn cao hứng cho rằng đây là kỳ World Cup nhiều bất ngờ và hay nhất lịch sử, khi các đội tuyển yếu vùng lên mạnh mẽ. "Morocco loại Bỉ, Nhật Bản loại Đức, Hàn Quốc loại Uruguay, Australia tiễn Đan Mạch, mọi người có đồng ý rằng đây là kỳ World Cup hấp dẫn nhất từ trước tới nay không?", Chosun viết.

MỚI - NÓNG