Son Heung-min lại khóc nức nở, cả đội Hàn Quốc nín thở xem Uruguay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Son Heung-min một lần nữa lại khóc nức nở sau trận đấu của tuyển Hàn Quốc. Chỉ khác là lần này, đội trưởng tuyển Hàn Quốc và các đồng đội đã được hưởng niềm vui sau cùng.
Son Heung-min lại khóc nức nở, cả đội Hàn Quốc nín thở xem Uruguay ảnh 1

Son khóc nức nở sau khi giúp tuyển Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha.

Ở lượt đấu trước, Son Heung-min đã ôm mặt khóc sau khi tuyển Hàn Quốc thua tuyển Ghana 2-3. Khi đó, tiền đạo số 7 không kìm được cảm xúc vì nghĩ rằng đội bóng của anh đã hết cơ hội đi tiếp. Đây là điều dễ hiểu, bởi lẽ Son Heung-min đã 30 tuổi và đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

Đến trận đấu với tuyển Bồ Đào Nha đêm qua, Son Heung-min một lần nữa khóc nức nở khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Sau 90 phút, tuyển Hàn Quốc bất ngờ thắng ngược Seleccao với tỷ số 2-1, qua đó sống lại hy vọng lọt vào vòng 1/8. Son Heung-min chính là người kiến tạo cho Hwang Hee-chan ghi bàn quyết định ở phút 90+1 sau pha bứt tốc từ sân nhà.

Ngôi sao của Tottenham thể hiện cảm xúc không e ngại, bất chấp một số lời chỉ trích cho rằng anh khóc quá nhiều trong thời gian qua. Số 7 thậm chí nằm ra sân ôm mặt khóc. Không ai biết tại sao anh lại làm như vậy, vì niềm vui chiến thắng trước tuyển Bồ Đào Nha hay vì sợ Hàn Quốc vẫn bị loại cho dù giành 3 điểm.

Son Heung-min lại khóc nức nở, cả đội Hàn Quốc nín thở xem Uruguay ảnh 2

Các cầu thủ Hàn Quốc nín thở xem 6 phút cuối trận của Uruguay

Ngoài Son Heung-min, một số cầu thủ khác của Hàn Quốc cũng bật khóc trong lúc ăn mừng. Sau đó, họ tụ tập lại giữa sân để theo dõi những phút cuối trận đấu giữa Uruguay và Ghana. Ở thời điểm đó, Uruguay đang thắng Ghana 2-0 và họ sẽ vượt qua Hàn Quốc nếu ghi thêm bàn thắng.

Trên khán đài, các cổ động viên của Hàn Quốc cũng nín thở xem trận đấu của Uruguay. Trong đó, không ít người khóc hết nước mắt giống Son Heung-min. Tất cả vỡ òa khi trận đấu giữa Uruguay và Ghana kết thúc với tỷ số 2-0, và họ một lần nữa ăn mừng đầy hạnh phúc.

MỚI - NÓNG