Báo Đức ca ngợi chiến công của 'Cỗ xe tăng'

Báo Đức ca ngợi chiến công của 'Cỗ xe tăng'
TP - Làng báo Đức không thể giấu nổi cảm xúc trước chiến thắng bốn sao vĩ đại của "cỗ xe tăng" trước những vũ công tango, để thẳng tiến vào bán kết và mang đến giấc mơ lần thứ tư đăng quang World Cup cho cả dân tộc.
Báo Đức ca ngợi chiến công của 'Cỗ xe tăng' ảnh 1

“1954, 1974, 1990...” là hàng tít chạy trên tờ nhật báo Tagesspiegel số ra hôm qua, nhắc lại những năm mà người Đức lên đến đỉnh cao thế giới với danh hiệu vô địch World Cup, và hy vọng năm 2010 này cũng sẽ thuộc về danh sách đáng tự hào đó.

“Cám ơn các anh, những người anh hùng”, tờ Bild am Sonntag thốt lên trên trang nhất, với bức ảnh HLV Diego Maradona của Argentina “khóc thổn thức” và thủ tướng Angela Merkel cổ vũ đội tuyển từ trên khán đài danh dự.

“1-0 Mueller, 2-0 Klose, 3-0 Friedrich, 4-0 Klose. Vâng, các anh là những người anh hùng của chúng tôi. Vâng, chúng tôi sẽ không bao giờ quên các anh. Vâng, chúng ta đã vào bán kết. Không thể tin nổi, không thể ngờ nổi, không thể nào diễn tả chiến thắng của các anh bằng ngôn từ. Chúa bóng đá đang mỉm cười với người Đức. Chúng ta đánh bại Argentina 4 - 0, chúng ta vào bán kết World Cup và chúng ta đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhất thế giới”, tờ báo này viết với cảm xúc tràn đầy.

Klose “già mà gân”
Klose “già mà gân”.

Tờ Berlin Kurier thì nói với các độc giả: “Hãy đặt tên con trai các bạn là Jogi” nhắc tới tên gọi thân mật của HLV trưởng Joachim Loew.

“Chiến thắng ngọt ngào nhất mọi thời đại, liệu có ai đến đánh thức chúng ta và kêu: “Dậy đi, mở mắt ra, tất cả chỉ là giấc mơ?’”, tờ báo viết thêm, với cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp không có thật.

Sau cuộc đấu khẩu trước trận đấu với những lời lẽ dè bỉu mà Maradona chĩa vào đội tuyển Đức, tờ Bild không ngần ngại thể hiện sự hoan hỉ trước sự sụp đổ của đoàn quân Argentina. “Hãy khóc cho tôi, Argentina”, tờ báo viết, với bức hình HLV Loew nhìn Maradona nức nở khóc trên vai cô con gái cả.

Tờ Welt am Sonntag thì viết: “Thế giới bóng đá nằm dưới chân người Đức” dưới hàng tít “Điệu tango đẹp nhất của tuyển Đức”.

Sau khi nghiền nát tuyển Argentina và Maradona, báo chí Đức bắt đầu hướng tới cuộc “phục thù” của đội tuyển với địch thủ Tây Ban Nha, đội bóng đánh bại họ tại chung kết Euro 2008.

“Đội tuyển Tây Ban Nha hiện nay không có gì đáng sợ với chúng ta”, tờ Bild khẳng định sau khi chứng kiến Tây Ban Nha khó nhọc vượt qua Paraguay với tỷ số 1 - 0.

MỚI - NÓNG