BẢN TIN Thể thao: Mkhitaryan tái lập kỳ tích của Rooney

Mkhitaryan tái lập kỳ tích của Rooney.
Mkhitaryan tái lập kỳ tích của Rooney.
TPO - Arsenal từng mua hụt “thần đồng” Mbappe. Wenger muốn giữ chân Chamberlain. Joe Hart không hào hứng với việc quay lại Man City. M.U bị cầm hòa tại nước Nga. AS Roma phơi áo tại Gerland...
Mkhitaryan tái lập kỳ tích của Rooney. Tiền vệ Henrikh Mkhitaryan đã tái lập kỳ tích ghi bàn của tiền đạo Wayne Rooney được lập cách đây 7 năm. Theo đó, với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Rostov ở Europa League, ngôi sao người Armenia đã ghi bàn trong 3 trận liên tiếp của M.U tại đấu trường châu Âu. Qua đó tái lập kỷ lục mà 7 năm trước Wayne Rooney đã làm được
Arsenal từng mua hụt “thần đồng” Mbappe. Sao trẻ Kylian Mbappe đang là một trong những tài năng được đánh giá cao nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ 18 tuổi đang trải qua một mùa giải cực kỳ thành công trong màu áo Monaco khi đã ghi 9 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo sau 20 lần ra sân ở Ligue 1. Theo tiết lộ, Arsenal từng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Kylian Mbappe hè 2016 nhưng không thành công.
Wenger muốn giữ chân Chamberlain. Wenger cho biết ông không bất ngờ về thông tin Sanchez và Oezil muốn ra đi, nhưng Wenger cho biết ông rất ngạc nhiên khi nghe các tin đồn Oxlade-Chamberlain muốn rời Arsenal: "Cậu ấy và tôi đã biết nhau từ rất lâu, tôi không muốn để cậu ấy rời Arsenal. Cậu ấy có một tương lai sáng lạn tại đây".
Joe Hart không hào hứng với việc quay lại Man City. Giới truyền thông Anh đưa tin, thủ thành Joe Hart không còn hứng thú với việc quay trở về Man City. Bản giao kèo của “người gác đền” 29 tuổi và đội bóng chủ sân Etihad hết hạn vào tháng 6.2017. Hiện Hart đang chơi bóng cho Torino theo dạng cho mượn từ “The Citizens”.
M.U bị cầm hòa tại nước Nga. Trong chuyến hành quân tới sân Olimp-2, M.U có lợi thế dẫn bàn sau pha lập công của tiền vệ Henrikh Mkhitaryan ở phút 35. Thế nhưng, họ vẫn bị FC Rostov cầm hoà 1-1. Bàn gỡ của đội chủ nhà được thực hiện bởi Alexander Bukharov (53’). Hòa trên sân khách, M.U nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé tứ kết.
AS Roma phơi áo tại Gerland. Tại sân Gerland, Mouctar Diakhaby (8'), Corentin Tolisso (47'), Nabil Fekir (74') và Alexandre Lacazette (90+2') đã thay nhau toả sáng giúp Lyon hạ AS Roma với tỷ số 4-2. Hai bàn thắng của đội bóng thành Rome ở trận này được thực hiện bởi Mohamed Salah (20'), Federico Fazio (33').
Dự báo thảm họa cho Arsenal. Dựa theo các số liệu thống kê được phân tích kĩ càng, SkySport đã dự đoán top 4 Premier League mùa này bao gồm Chelsea (99%), Tottenham (89%), Man City (69%) và Liverpool (59%). Trong khi đó, Arsenal chỉ xếp thứ 5 với 42% khả năng. Man Utd xếp thứ 6 (41%). Nếu dự đoán của SkySport chính xác, đây sẽ là mùa giải đầu tiên Arsenal bật khỏi top 4 kể từ năm 1996.
Xabi Alonso định thời điểm treo giày. Tiền vệ người Tây Ban Nha, Xabi Alonso tuyên bố anh sẽ treo giày ngay sau khi mùa giải này kết thúc. Thông báo được tiền vệ người Tây Ban Nha đưa ra trên Twitter cá nhân với dòng cảm xúc khiến NHM không khỏi buồn lòng: "Sống với bóng đá, và yêu bóng đá. Tạm biệt trò chơi tuyệt vời này".
Mertens "đi đêm" với người Manchester. Theo Il Mattino, tiền vệ Dries Mertens đã có cuộc gặp gỡ với các đại diện đến từ Manchester ở 1 khách sạn tại Naples. Ngôi sao người Bỉ hiện đang là mục tiêu theo đuổi của M.U và Man City. Kể từ khi trở lại từ chấn thương, Dries Mertens đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của Napoli.
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".