Bán lời hứa

Bán lời hứa
TP - Người xưa có câu tiền trao cháo múc, thì cháo có trước hay đồng tiền có trước?

- Cháo phải có trước. Khi có cháo rồi, bưng ra cho người mua thấy, người mua ưng ý, thấy giá cả phải chăng, đưa tiền sẽ được múc cháo trao lại.

- Tại sao bây giờ vào nhiều quán, ăn xong mới phải trả tiền?

- Câu nói trên là của thời xưa, còn vào quán ăn bây giờ là theo thời nay, thời đại văn minh mua bán cạnh tranh có văn hóa, người ta còn khuyến mãi nữa kia. Đến ăn nhiều sẽ được chủ quán đối xử thân tình hơn, đôi lúc mời tô miễn phí.

- Thế hiện nay, nghe nói Bộ y tế cứ đòi tăng viện phí trong lúc việc khám chữa bệnh còn quá nhếch nhác, hai ba người bệnh nằm chung một giường là nghĩa làm sao?

- Cái câu "cứ đòi tăng viện phí" đã trả lời rồi đấy. Không sòng phẳng mà có quyền thì cứ đòi tăng, còn văn minh như… ngoài chợ trời, không ai dám đòi tăng giá cả, mà chỉ lo "xúc tiến thương mại" để thu hút người tiêu dùng.

- Việc tăng giá viện phí được giải thích là để có tiền nâng cao khả năng chữa bệnh phục vụ nhân dân?

- Đã đòi tiền thì đừng nói phục vụ. Đó chẳng qua là bán lời hứa mà thôi.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.