Bắn chết trăn khổng lồ bò vào vườn nhà 'trộm' gà

Con trăn dài hơn 4,5m phơi xác giữa vườn nhà cô Pauline.
Con trăn dài hơn 4,5m phơi xác giữa vườn nhà cô Pauline.
Lúc đầu chồng của Pauline định bắt con trăn với các dụng cụ khác nhưng sau khi nhìn thấy kích thước khổng lồ của nó, anh đã từ bỏ ý định và quyết định kết liễu "kẻ trộm" đáng sợ bằng những phát súng.

Một con trăn Miến Điện dài hơn 4,5m đã bị bắn chết vì dám "khủng bố" người dân ở Warren County, Missouri, Mỹ.

Con trăn khổng lồ được cho là đã ẩn nấp quanh khu vực dân cư và nhắm đến những vật nuôi hiền hòa không có sức kháng cự của những người dân nơi đây. Khi phát hiện không có bóng dáng của con người, con trăn sẽ ra tay và nuốt trọn những động vật thú cưng vào bụng. Vừa nhàn nhã không mất công vất vả tìm mồi lại vẫn được no bụng. 

Tuy nhiên, "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", khi một hộ gia đình ở đây phát hiện hai con chó, ba con gà của họ mất tích, họ đã cảnh giác và bắt đầu truy tìm hung thủ. 

Vào một buổi sáng, cô Pauline Horstdaniel thức dậy khi nghe thấy tiếng động và kinh hãi khi phát hiện con trăn Miến Điện dài đến hơn 4,5m đang trườn đi trong sân nhà. Cô đánh thức chồng mình, lấy súng và săn đuổi con quái thú. Cuối cùng con trăn ngã gục khi ăn hai viên "kẹo đồng" vào đầu cho tội danh trộm cắp, giết hại thú nuôi của người dân. 

Chia sẻ với các phóng viên, chồng của cô Pauline cho biết, lúc đầu anh định bắt con trăn với các dụng cụ khác nhưng sau khi nhìn thấy kích thước khổng lồ của nó, anh đã từ bỏ ý định và quyết định kết liễu nó trước khi nó kịp làm hại bản thân và gia đình mình.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG