Bạch Tuyết: Từ cô gái sợ ánh nhìn đến sinh viên ngành Tâm lý học

Sinh ra với mái tóc trắng và làn da đặc trưng của người mắc bạch tạng, Bạch Tuyết từng né tránh đám đông. Những trải nghiệm ấy trở thành động lực để cô chọn ngành Tâm lý học và hướng tới công việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Nguyễn Thị Bạch Tuyết (22 tuổi, quê ở xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) gây ấn tượng với cái tên đẹp, lạ. Càng đặc biệt hơn, cô sở hữu vẻ ngoài khác biệt với mái tóc trắng tự nhiên và làn da trắng “phát sáng” giống như cái tên.

Phía sau đó là câu chuyện đầy xúc động về hành trình vượt qua nỗi mặc cảm, tin vào vẻ đẹp của riêng mình của cô gái mắc chứng bạch tạng bẩm sinh.

Bạch Tuyết là con gái cả trong một gia đình bình dị ở xã Thanh Sơn, bố mẹ là lao động tự do. Dưới cô là cậu em trai kém 6 tuổi.

anh-1.jpg
Bạch Tuyết mắc chứng bạch tạng bẩm sinh.

Hai chị em Tuyết đều mắc chứng bạch tạng bẩm sinh, ngay khi sinh ra đã có vẻ ngoài khác biệt. Ông nội cô vì thấy cháu gái có làn da trắng như tuyết nên đã đặt cho cháu cái tên Bạch Tuyết. Ông cũng muốn khi trưởng thành, Tuyết sẽ tự tin vào vẻ đẹp riêng của mình.

Từ nhỏ, sức khỏe Tuyết đã yếu hơn những đứa trẻ bình thường, thị lực kém và da dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với ánh nắng.

Cũng vì thị lực yếu, chuyện học tập và sinh hoạt của Tuyết gặp nhiều khó khăn. Lớn lên, cô học cách chăm sóc bản thân, bảo vệ mắt và da, thích nghi với những hạn chế của mình.

Với Tuyết, những vấn đề về sức khỏe không gây trở ngại bằng cái nhìn tò mò và lời dị nghị của mọi người.

“Vào lớp 1, mình bắt đầu nhận ra màu tóc, màu da và đôi mắt của mình khác với các bạn. Mình thường nghe những câu hỏi lặp đi lặp lại về ngoại hình khác biệt, những cái nhìn tò mò, những lời bàn tán… Thế nhưng, điều ấy vẫn không đáng sợ bằng việc mình thường tự hỏi ‘tại sao mình lại khác biệt?’ và luôn có cảm giác không thuộc về đám đông”, Tuyết chia sẻ.

Lên THCS, nỗi mặc cảm ấy càng lớn hơn. Tuyết ngại xuất hiện ở chốn đông người, luôn mơ ước có màu da, màu tóc bình thường để không bị chú ý hay đánh giá. “Một lần, trong dịp lễ lớn ở nhà thờ, các chị đưa hoa để mình đại diện lên tặng cho các cha. Trong số những người tham dự, có một người nói rằng ‘tại sao lại để em ấy lên tặng?’.

Mình nghe vậy thì lặng lẽ quay về chỗ ngồi, cảm thấy rất buồn khi mình bị từ chối chỉ vì ngoại hình khác biệt”, Tuyết kể.

Tin vào vẻ đẹp riêng

Đổi lại, Tuyết nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình trong suốt 22 năm qua. Tuyết nghe mẹ kể lại, khi cô chào đời với ngoại hình đặc biệt, một người ở làng bên đã khuyên mẹ cô ‘để nó ngoài sân một thời gian, nếu mất thì thôi, còn sống thì nuôi tiếp”.

anh-6.jpg
Bạch Tuyết mang vẻ đẹp rất riêng.

Thế nhưng, mẹ cô vẫn ôm chặt con gái, che chở, bảo vệ cô bằng tất cả tình yêu thương và sự dũng cảm của một người mẹ.

“Mẹ luôn động viên, an ủi và nhắc mình đừng quá để ý đến lời nói hay cái nhìn của người khác. Bố thì ít nói hơn nhưng luôn chăm lo cho chị em mình đầy đủ, cho mình một điểm tựa tinh thần”, Tuyết kể.

Vào đại học, Tuyết quyết định chọn ngành Tâm lý học vì muốn “chữa lành” bản thân và những người từng trải qua chứng rối loạn lo âu giống mình.

Từ những điều đã qua, cô hiểu rõ, một người khó khăn về tâm lý cần được lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành thế nào. Cô hy vọng mai này có thể dùng kiến thức chuyên môn và sự đồng cảm để giúp đỡ mọi người hồi phục sức khỏe tâm thần.

Đó cũng là bước ngoặt để cô gái Ninh Bình xóa dần nỗi mặc cảm, hòa mình vào thế giới rộng lớn. Khi đã có mục tiêu và khát vọng, Tuyết sẵn sàng mở lòng, trải nghiệm cuộc sống, mặc cho những ánh nhìn tò mò vẫn hướng về phía mình.

anh-4.jpg
Tuyết cố gắng vượt qua nỗi tự ti về sự khác biệt của bản thân.

Một lần, Tuyết được các thành viên của một dự án về người bạch tạng mời tham gia chụp ảnh. Cô đón nhận những lời khen "em có vẻ đẹp rất riêng”, “một vẻ đẹp khó trộn lẫn”… một cách tích cực, thay vì hoài nghi như xưa. Đó là cách để Tuyết tự tin hơn với sự khác biệt.

Tháng 4/2026, Tuyết có kỳ thực hành tại một viện sức khỏe tâm thần ở Hà Nội. Việc từng trải qua cảm giác tự ti vì sự khác biệt giúp cô dễ đồng cảm với bệnh nhân, có thể kiên nhẫn lắng nghe họ mà không phán xét.

Trải nghiệm đó giúp Tuyết nhận ra rằng, sự khác biệt cũng có thể trở thành lợi thế khi mình biến nó thành động lực để giúp đỡ người khác.

“Trong các loài hoa, mình thích nhất hoa hướng dương. Dù đôi lúc, mình vẫn còn lo lắng về ngoại hình và có những phút giây thiếu tự tin, nhưng mình luôn lựa chọn hướng về những điều tích cực, giống như đóa hoa ấy luôn hướng về phía Mặt trời”, Tuyết giãi bày.

Cùng chuyên mục

Khi người trẻ chọn trao đi yêu thương

Khi người trẻ chọn trao đi yêu thương

TPO - Hiến máu tình nguyện đang trở thành cách để nhiều bạn trẻ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi lần trao đi một đơn vị máu là một lần người trẻ gửi gắm sự sẻ chia, góp phần giúp những bệnh nhân đang cần máu có thêm cơ hội vượt qua thời điểm khó khăn.

Cựu sinh viên Học viện Ngoại giao nhận 5 học bổng tại Anh, giành suất toàn phần dự Global Youth Festival 2026

Cựu sinh viên Học viện Ngoại giao nhận 5 học bổng tại Anh, giành suất toàn phần dự Global Youth Festival 2026

TPO - Từng e ngại chi phí, khác biệt văn hóa và cuộc sống xa gia đình, Đặng Diệu Anh (sinh năm 2003), cựu sinh viên Học viện Ngoại giao, quyết định bước khỏi vùng an toàn khi nhận học bổng từ 5 trường đại học tại Anh. Hiện theo học thạc sĩ tại University of Lincoln, Vương quốc Anh, cô cho rằng, tri thức và sự chủ động nắm bắt cơ hội đã đưa mình đến những trải nghiệm từng chỉ dám nghĩ tới.

Bền bỉ hành trình 4 năm giúp chai nhựa tái sinh

Bền bỉ hành trình 4 năm giúp chai nhựa tái sinh

TPO - Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2026, lễ phát động chương trình “Chai Nhựa Tái Sinh, Hành Trình Tiếp Nối” năm thứ 4 được phát động tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chương trình do Coca-Cola Việt Nam tổ chức. Báo Tiền Phong là đối tác đưa chương trình đến các trường đại học/học viện tại Hà Nội và TP.HCM.

Hai thủ khoa GPA 4.0 được nhà trường tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp

Hai thủ khoa GPA 4.0 được nhà trường tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp

Phạm Kim Ngân và Hoàng Phạm Thanh Trúc là hai sinh viên đầu tiên trong lịch sử trường ĐH Sài Gòn tốt nghiệp với GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Sau khi tốt nghiệp, cả hai được nhà trường tuyển dụng làm trợ giảng và trao học bổng toàn phần học thạc sĩ. Từ tháng 10, hai tân cử nhân sẽ bắt đầu công việc trợ giảng tại khoa Ngoại ngữ theo quyết định tuyển dụng của Hiệu trưởng trường ĐH Sài Gòn.

Thủ khoa Ngoại thương GPA 3.98/4.0 mang đam mê nghiên cứu vào dự án tiếng Anh cho học sinh khiếm thị

Thủ khoa Ngoại thương GPA 3.98/4.0 mang đam mê nghiên cứu vào dự án tiếng Anh cho học sinh khiếm thị

TPO - Tốt nghiệp thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Quản trị Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Ngoại thương, với GPA 3.98/4.0, Lê Thị Thùy Trang (sinh năm 2004) còn ghi dấu ấn với nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hoạt động sinh viên. Cô có các công trình nghiên cứu được công bố trong nước, quốc tế, đoạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học và sáng lập 'NAVEEclass' - dự án giáo dục tiếng Anh dành cho học sinh khiếm thị.

Nữ sinh yêu thích môn Lịch sử và hành trình chinh phục 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương

Nữ sinh yêu thích môn Lịch sử và hành trình chinh phục 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương

TPO - Từ tình yêu với những câu chuyện về cội nguồn dân tộc, Dương Thị Lệ Hiền, tân cử nhân, khoa Lịch sử, trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) chọn nghề giáo làm mục tiêu theo đuổi. Trong những năm đại học, Hiền vừa duy trì thành tích học tập xuất sắc, vừa tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội, tình nguyện và rèn luyện để trở thành “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025.

Revive Thể Thao: Lựa chọn của vận động viên chuyên nghiệp

Revive Thể Thao: Lựa chọn của vận động viên chuyên nghiệp

Khi đổ mồ hôi, cơ thể không chỉ mất nước mà còn thất thoát các điện giải thiết yếu. Với cường độ tập luyện cao, VĐV chuyên nghiệp cần nhiều hơn một ly nước lọc. Vì vậy, Revive Thể Thao trở thành lựa chọn đồng hành để bù nước, bù điện giải trong quá trình vận động.

Nghiên cứu sinh Việt và hành trình tìm hiểu khoáng sét từ Trái Đất đến Sao Hỏa

Nghiên cứu sinh Việt và hành trình tìm hiểu khoáng sét từ Trái Đất đến Sao Hỏa

TPO - Nguyễn Quốc Trung, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Địa hóa học tại Thụy Điển, nhận giải LPI Career Development Award 2025 của Viện Mặt trăng và Hành tinh (Hoa Kỳ). Từ nghiên cứu khoáng sét trong những môi trường khắc nghiệt đến tìm hướng xử lý và quản lý chất thải mỏ, anh đang từng bước đưa những câu hỏi khoa học cơ bản đến gần hơn với bài toán môi trường.