Ba tân binh ‘mất hút’, Arsenal thua bạc nhược MU

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Arsenal đã thua MU một cách bạc nhược cho dù HLV Mikel Arteta sử dụng đội hình mạnh với cả 3 tân binh đắt giá Jurrien Timber, Kai Havertz và Declan Rice.

Rạng sáng nay, Arsenal tiếp tục chuyến du đấu tại Mỹ bằng trận giao hữu với đại kình địch MU ở sân MetLife Stadium. Sau chiến thắng 5-0 trước MLS All Stars, HLV Mikel Arteta quyết định sử dụng đội hình gần như mạnh nhất ở trận này. Bộ 3 tân binh với tổng giá chuyển nhượng lên đến 200 triệu bảng Jurrien Timber, Kai Havertz và Declan Rice ra sân ngay từ đầu. Trên hàng công, Bukayo Saka và Gabriel Martinelli hỗ trợ cho Edward Nketiah trong khi Gabriel Jesus ngồi dự bị.

Ở hướng ngược lại, HLV Erik ten Hag cũng sử dụng đội hình mạnh, nhưng MU chưa có sự phục vụ của thủ môn mới Andre Onana. Người bắt chính cho họ là lão tướng Tom Heaton. Ngoài ra, Quỷ đỏ cũng thiếu tiền đạo và buộc phải sử dụng Sancho đá cắm. Hỗ trợ cho ngôi sao người Anh là Antony và Alejandro Garnacho.

Arsenal và MU thi đấu ăn miếng trả miếng ngay từ đầu trận, nhưng Quỷ đỏ là đội có phần nhỉnh hơn. Phút 30, MU biến ưu thế thành bàn thắng với pha sút xa tuyệt đẹp của Bruno Fernandes. Thủ môn Ramsdale có phần lỗi ở bàn thua này khi phản xạ chậm một nhịp.

Ba tân binh ‘mất hút’, Arsenal thua bạc nhược MU ảnh 1

Bruno Fernandes ghi bàn trong trận đầu tiên chính thức làm đội trưởng MU

Chỉ 7 phút sau, đến lượt Sancho lập công sau pha phản công chớp nhoáng của MU. Tiền đạo người Anh sút bóng vào góc gần khiến Ramsdale không kịp phản ứng. 2-0 cho MU cũng là tỷ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, MU thay toàn bộ đội hình và chỉ giữ lại thủ môn Heaton. Trong khi đó, Arsenal chỉ thay người từng bước giống như các trận đấu bình thường. Timber và Rice được chơi đến phút 59, trong khi Havertz chơi đến phút 71. Tuy nhiên, cả 3 tân binh này đều không để lại dấu ấn nào đáng kể.

Timber khá tròn vai trong phòng ngự, nhưng anh không hỗ trợ tấn công nhiều như mong đợi. Trong khi đó, Rice lần lượt “mất hút” trước tài năng trẻ Kobbie Mainoo và Casemiro, Havertz đánh mất sự kết nối với các tiền đạo phía trên.

Dù thay đổi toàn bộ đội hình với nhiều cầu thủ trẻ và dự bị trong hiệp 2, nhưng MU vẫn bảo vệ kết quả 2-0 tương đối đơn giản vì sự bạc nhược của Arsenal. Hết trận, hai đội bước vào loạt đá luân lưu 11m biểu diễn. Tại đây, MU tiếp tục thắng 5-3 sau khi Fabio Vieira sút bóng ra ngoài.

MỚI - NÓNG