Ánh Viên độc chiếm đường đua xanh

Ánh Viên độc chiếm đường đua xanh
TP - Đánh bại các đối thủ ở cả hai nội dung thi đấu, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành cú “đúp” HCV ngay trong ngày đầu tiên xuất trận ở SEA Games 27.

Phá kỷ lục SEA Games

Ở nội dung 200m ngửa, Ánh Viên xuất phát ở làn bơi số 4. Ngay khi nhập cuộc, Ánh Viên đã thể hiện phong độ xuất thần, vươn lên dẫn đầu đường đua. Bảng điện tử hiện liên tục đếm thời gian của các VĐV: 2 phút 14 giây 80!

Anh bạn đồng nghiệp người Thái Lan đứng cạnh tôi thốt lên “Chưa từng thấy ai nhanh đến vậy ở SEA Games!”. Ánh Viên đã cán đích trước người về thứ nhì ở nội dung này, VĐV người Indonesia tới gần 6 giây (2’20.35). Toàn bộ khán đài khu thi đấu dưới nước, khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi đã vang dậy tiếng hoan hô và vỗ tay dành cho kình ngư người Việt Nam. Trên khu vực VIP, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 27, ông Lâm Quang Thành, tấm tắc khen ngợi.

Thành tích của Ánh Viên đã phá sâu kỷ lục cũ của SEA Games (2’15.73). Đây cũng là chiếc HCV đầu tiên của bơi lội nữ VN sau 54 năm, kể từ năm 1959, khi đại hội thể thao Đông Nam Á còn mang tên SEAP Games.

Ở nội dung 200m hỗn hợp sở trường trước đó, Ánh Viên cũng về nhất với thời gian 2’16.20, hơn VĐV về nhì là Pawapotako của Thái Lan hơn 1 giây (2’17.59). Như vậy, Ánh Viên cũng trở thành nữ VĐV đầu tiên giành 2 HCV ở một kỳ SEA Games.

Với việc còn thi đấu tiếp 6 nội dung, cơ hội để Ánh Viên thiết lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” trong các kỳ SEA Games là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Các đồng đội và đông đảo khán giả đã ùa lại chia vui với cô.

Muốn đoạt thêm nhiều HCV

Mất gần 2 tiếng đồng hồ sau khi kết thúc nội dung thi đấu thứ 2 của Ánh Viên, rất đông các phóng viên VN mới tiếp cận được cô. Ngay sau khi rời bục nhận huy chương, Ánh Viên đã được nhân viên y tế của BTC đưa vào phòng xét nghiệm doping.

Theo tìm hiểu, thành tích ở cả hai nội dung 200m hỗn hợp và 200m ngửa đều thấp hơn so với mức Ánh Viên đạt được khi luyện tập. Cụ thể, ở nội dung 200m hỗn hợp, Ánh Viên từng đạt mốc thời gian 2’14. Nội dung 200m ngửa thông số thậm chí còn “khủng” hơn, khi Ánh Viên từng chỉ tốn 2 phút để cán đích.

Trả lời báo chí, VĐV sinh năm 1996 cũng cho biết, chưa cảm thấy hài lòng với các thông số chuyên môn của mình ở cả hai nội dung trên. Tuy nhiên, Ánh Viên không cho rằng điều này xuất phát từ áp lực khi thi đấu ở SEA Games.

“Tôi đã từng thi đấu các giải Vô địch thế giới và Olympics, và không thấy có sự khác biệt nào so với SEA Games, và cũng không cảm thấy áp lực nào cả. Khi vào cuộc đua, tôi không quan tâm tới kết quả như thế nào cũng như đối thủ ra sao mà chỉ tập trung để mình có thể thi đấu với khả năng cao nhất. Tôi chưa hài lòng với thành tích chuyên môn của mình hôm nay. Dĩ nhiên, tôi rất hạnh phúc vì đã giành được HCV”-Ánh Viên cho biết.

“Gạt sự khiêm tốn sang một bên, Ánh Viên có thể dự đoán mình có thể đoạt thêm bao nhiêu HCV nữa trong 6 nội dung sẽ thi đấu sắp tới?”-phóng viên đặt câu hỏi.

“Em cũng không biết nữa. Tuy nhiên, em hy vọng mình có thể giành thêm được nhiều HCV”- Ánh Viên nhỏ nhẹ trả lời.

Tính đến trước SEA Games 27, Ánh Viên đã đoạt 142 huy chương các loại, trong đó có 78 HCV. Hồi cuối tháng 8/2013, Bộ Tư lệnh quân khu 9 đã quyết định thăng quân hàm Thượng uý cho Ánh Viên. Một thành viên BHL đội tuyển bơi lội VN dự đoán, nếu thi đấu đúng phong độ, Ánh Viên hiện không có đối thủ ở các nội dung cá nhân ở SEA Games 27.

Nguyên Phong
từ Nay Pyi Taw

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG