TPO - Trong những dịp túm năm tụm ba với bạn bè, Thảo vẫn thường lên mặt chỉ vẽ cho những cô bạn của mình rằng đi du lịch mà phải bỏ tiền túi thì quá là cổ lỗ sĩ, quá là "bình dân". Đã đi là phải đi như cô, vừa "sang chảnh", vừa được chiều chuộng nâng niu tận ... chân răng, vừa chẳng phải thò tay vào túi hao tổn một xu nào hết.
TPO - Cháu có đồng ý với bác rằng nếu không được bố mẹ chi tiền rộng rãi như thế thì cháu có muốn cũng không thể chứng tỏ độ sành điệu ăn chơi của mình với bạn bè, rồi nay cặp kè với cô này, mai qua lại với cô khác, có đúng không cháu?
TPO - Nào ngờ sau cái đêm định mệnh buông thả ấy chừng 2 tháng, bố mẹ tôi tá hoả khi một cô gái trẻ, son phấn kĩ càng, váy áo thiếu trước, hụt sau tìm đến nhà tôi khóc lóc, kể lể rằng tôi đã mồi chài, hứa hẹn khiến cô ấy mang bầu, nay lại tính chuyện “chạy làng”.
TPO - Nếu không phải là con ruột của anh thì chuyện chẳng còn gì đáng để bàn nữa. Còn đúng là con của anh thì gia đình anh nên có kế hoạch nhận cháu và biết cách từ chối nhận dâu sau khi đã có sự thoả thuận hợp tình, hợp lí về kinh tế cũng như tình cảm.
TPO - Bây giờ thì hậu quả không mong muốn đã xảy ra, em đã phải trả giá cho sự lựa chọn sai trái của mình. Chị biết em đã hối lỗi vì vậy chị khuyên em nên bình tĩnh, dũng cảm chấp nhận sự thật để kiên trì theo phác đồ điều trị của bác sĩ mà tự cứu mình.
TPO - Ngày đón anh về nước tôi thật sự ngỡ ngàng vì Hiếu đi cùng một cô gái rất trẻ, thời trang sành điệu, cử chỉ thân mật, tự nhiên có phần thái quá với Hiếu mặc dù anh ý tứ giới thiệu với cô gái tôi là vợ của anh.
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Thiếu gia trẻ và 'món quà' đắng ngắt nhận được sau ngày tháng vung tiền không tiếc tay , cháu hãy bình tĩnh đừng quá buồn phiền, quá lo lắng mà suy nghĩ tiêu cực rồi hành động dại dột là không nên đâu cháu nhé.
TPO - Tiền lúc nào cũng đầy túi, ăn không hết, tiêu không xuể, tôi bắt đầu dùng tiền để chơi theo đúng nghĩa nhà giàu có điều kiện. Không một quán bar, không một vũ trường có tiếng nào vắng mặt tôi
TPO - Rồi nhàn cư vi bất thiện, tôi bắt đầu tìm đến quan bar, tìm đến vũ trường để thể hiện đằng cấp khi chồng vắng nhà vì công việc làm ăn. Sẵn tiền chồng cung phụng tôi chọn lựa tình trẻ cho mình và không tiếc boa cho họ xứng đáng...
TPO - Trước đây, teen phải "vắt óc" tìm kiếm 1001 địa điểm để bon chen cùng hội bạn giữa biển người mỗi khi đi du lịch. Nhưng giờ đây, đường phố khắp nơi rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến mức bạn có thể nghe được "tiếng lá rơi nghiêng" luôn!
TPO - Trong thời gian dài nghỉ dịch, mọi hoạt động giải trí đều bị huỷ bỏ; nhưng, với lợi thế của công nghệ thông tin, học sinh cả nước vẫn xốn xang đi trẩy hội, quẩy đủ trò trực tuyến.
TPO - Trong trường hợp cô gái kia tố chồng chị là tác giả của cái bầu cô ấy đang mang, thì gia đình chị nên bình tĩnh để chờ ngày em bé ra đời, rồi nhờ đến y học giải quyết giúp chuyện này.
TPO - Nếu anh còn tình thương, còn muốn gắn bó với vợ và vợ anh cũng biết ân hận thì anh cho cô ấy cơ hội chuộc tội. Đồng thời anh cũng phải xác định là sẽ cùng vợ nuôi nấng, dạy dỗ đứa bé do vợ sinh ra mà không phải con của mình.
TPO - Quan điểm của tôi là ủng hộ để chị chia tay ngay với chồng trẻ của chị, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ choáng váng phát hiện sự thật cay đắng về 'chị kết nghĩa' của chồng.
TPO - Những dãy nhà gỗ rêu phong ở thị trấn nghìn tuổi Phượng Hoàng cổ trấn, những chiếc cầu đá, cầu gỗ vắt ngang Đà Giang đều có thể làm nên những “góc sống ảo” tuyệt đẹp.
TPO - Cảnh làm thuê lấy đâu ra tiền để cặp với chân dài như thiếu gia, đại gia thừa ăn, thừa tiêu nên cuối cùng bãi đáp của tôi là nhà nghỉ với những cô gái sành nghề chiều khách với tên gọi 'bướm đêm'.
TPO - Rất may cho bạn là cái thói ăn chơi bất cần đời của bạn chỉ làm bạn mang nợ về tiền, mà không gây hậu quả là một căn bệnh xã hội đáng sợ không có thuốc chữa như một số thanh niên đua đòi, hư hỏng khác.
TPO - Tôi nghĩ sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Nỗi buồn của thiếu gia có thú vui 'săn' chân dài đẳng cấp, anh phải trả giá cho sự ăn chơi không có điểm dừng của mình là đúng thôi.
TPO - Không xách ba lô lên và đi dịp 2/9, các gia đình còn có thể thêm lựa chọn tới những điểm vui chơi tại thủ đô hoặc những địa điểm cách xa vài chục km.
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng lén 'giăng câu', gái quán ôm bầu đến tận nhà bắt vạ, chị có thương, có yêu chồng bao nhiêu thì cũng không thể "cứu" anh ấy ra khỏi hoàn cảnh trớ trêu này.
TPO - Chính sự chiều chuộng cậu con cưng vô điều kiện của bố mẹ cháu, đã khiến cháu trượt dài trên con đường ăn chơi truỵ lạc, sống buông thả và tự huỷ hoại cuộc đời của chính mình.
TPO - Tiền đã mất rồi, bệnh cũng đang gánh, chỉ mong anh sau những sai lầm tuổi trẻ ấy, nhận ra mình đã vấp ở đâu, để 'hoàn lương' cho quãng đường còn rất dài phía trước.
TPO - Nhờ bạn bè, tôi đã biết tường tận và có cả "bằng chứng" về việc anh cùng "cô bạn thân" ăn chơi tới bến, trong khi cô bồ trẻ ấy chưa có việc làm, lại là gái quê xa…
TPO - Liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần (12-13/5), cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra một số tụ điểm ăn chơi bậc nhất tại quận 1, TP.HCM, phát hiện nhiều vi phạm.
TPO - Đổ hết tội cho cô gái trẻ kia là không công bằng đâu bạn ạ, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Ham của lạ, tôi sập bẫy tình của gái xinh chuyên 'đào mỏ'. Theo tôi nếu bạn không chủ động tìm đến cô ấy, không chủ động mua tình của cô ấy bằng tiền bạc, bằng vật chất thì làm sao cô ấy “chiều” bạn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng dễ dàng như vậy được.
TPO - Đúng là đối với đời một con người, nhất là lại trong độ tuổi thanh niên trẻ trung như cháu, cuộc sống gia đình lại phủ trong nhung lụa, giàu sang, thì khi đón nhận hung tin ấy, sẽ khó mà tránh khỏi suy sụp. Thế nhưng cháu phải dũng cảm đối diện với hậu quả do chính mình "rước về" thôi cháu ạ.
TPO - Chồng bạn gây ra hậu quả hãy để anh ấy tự giải quyết, bạn không cần phải băn khoăn, day dứt về việc này. Mà dù cho bạn có giúp chồng thì liệu chồng bạn có thoát khỏi trách nhiệm với cái bầu của cô gái bán hoa đó không? Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, không lẽ chồng bạn vô can mà cô gái đó dám đường đột đến tận nhà tố tội?