Ấm lạnh cõi người

Ấm lạnh cõi người
TP - Năm cùng tháng tận chuẩn bị đón giao thừa cái Tết Nhâm Thìn, chợt ấm lòng khi đọc được trên Tiền Phong (ngày 14-1-2012) những dòng tâm sự sâu lắng về thời, về đời, về người của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, bài “Giữ tâm bình an trong sóng gió”.

> Giữ tâm bình an trong sóng gió

Có lẽ sự xao động đem lại sẽ không thật mạnh mẽ nếu đó là những lời đạt đạo của một vị cao tăng thoát tục tu hành.

Còn ở đây, là chiêm nghiệm suy tư của một người cộng sản suốt đời sống, chiến đấu, công tác, kinh qua bao nhiêu trọng trách với biết bao sóng gió, thử thách thăng trầm ...

Cảm nhận về sự ấm lòng, bởi năm cùng tháng tận, cái lạnh ở đâu bỗng tràn về nhiều quá, xuyên thấu thịt da lẫn tâm hồn.

Lạnh, nhiều người dân lao động ở Hà Nội phải co ro đốt lửa sưởi ấm ngay trên hè phố. Lạnh, những đứa trẻ miền cao phía Bắc, miền Trung vẫn áo mỏng, chân trần.

Lạnh, nhưng những đám cháy xe vẫn đều đều trên phố. Mới xảy ra chuyện một xe taxi lúc rạng sáng đang đậu trên đường thì bỗng nhiên phát hỏa, khiến tài xế đang ngủ bên trong bị thiêu cháy đang nguy kịch.

Gương mặt lạnh lùng của sát thủ Luyện cùng thái độ trơ lỳ, xấc xược của hắn tại phiên tòa sơ thẩm vừa rồi đã tạt thêm thùng nước đá vào nỗi đau thế thái. Thậm chí ngay sau phiên tòa, có một nhóm người trẻ đã công khai “tung hô” tên giết người, rồi quay thành clip tống lên mạng.

Cảm giác bất an thấy rõ khi con người đang trượt quá xa khỏi cái gốc nhân tính, biến thái đến chóng mặt.

Bởi vậy, cảm giác yên lành hơn, khi đọc trong bài trả lời phỏng vấn trên những lời tâm tình của một người đã trải qua bao ấm lạnh cõi người mà vẫn giữ được uy tín vẹn nguyên, cốt cách hiền hòa, suy tư thấu đạt: “Trước sau tôi vẫn tin rằng dù sao cái thiện cũng thắng thế, không vậy thì ngày tận thế đã ập xuống từ lâu rồi chứ còn đâu sự sống nữa ? Miễn là mỗi người nếu chưa đủ sức đẩy lùi cái ác chí ít hãy đừng làm điều gì thị phi, hãy sống tử tế”.

Một năm mới nữa của đời người, cõi người đang đến. Biết bao điều lành dữ, tốt xấu đón chờ phía trước, như bản thân cuộc sống ngàn đời vốn vậy. Mong sao ngày mỗi ngày, mỗi chúng ta hãy ghi vào cuốn lịch đếm ngược của đời mình những điều như thông điệp trong cuốn lịch đếm ngược thú vị của nhóm bạn trẻ chuyên ngành mỹ thuật, rằng: “Hãy ghi vào cuốn lịch nhỏ bé này những điều bạn muốn làm, những lời muốn nói, những sai lầm muốn sửa, những tình cảm muốn gửi trao và những ước mơ muốn thành hiện thực”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG