Ai đã lót tay tổ trọng tài trận ĐA.TP-THS.CT?

Ai đã lót tay tổ trọng tài trận ĐA.TP-THS.CT?
(TPO) Số tiền 130 triệu đồng đã được tổ trọng tài chia chác cho nhau ngay sau trận đấu ĐA.TP-THS.CT. Nhưng ai là người đã bồi dưỡng cho các trọng tài để “giúp” ĐA.TP giành vé lên hạng?

Sau những nhận định của Tiền Phong, nguồn tin từ cơ quan điều tra đã xác nhận chính tổ trọng tài điều hành ĐA.TP – THS.CT đã nhận số tiền “bồi dưỡng” 130 triệu đồng.

Việc chia chác số tiền 130 triệu đồng của tổ trọng tài ngay sau trận đấu cùng hoàn toàn “hợp lý” nếu xét trên “công sức” đóng góp của mỗi người.

Ông Lê Văn Tú, nhận 50 triệu đồng, là trọng tài chính của trận đấu này với “dấu ấn” là chiếc thẻ đỏ dành cho tiền vệ tấn công Correira (28-THS.CT) ở phút 75.

Cũng xin được nói thêm rằng, trước khi bước vào vòng đấu này, BTC giải đã phải nghiên cứu và cân nhắc rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn người cầm cân nảy mực, đặc biệt là cho trận đấu quan trọng và quyết định đến chiếc vé thăng hạng giữa ĐA.TP và THS.CT.

Tổ trọng tài gồm các ông Lê Văn Tú, Nguyễn Quang Huy, Phạm Công Đức, Nguyễn Tiến Dũng khi đó được mệnh danh là “đạn bắn không thủng” và “thương hiệu” này đã rất được BTC tin tưởng.

Ông Tú vốn là trọng tài FIFA trong khi các ông Phạm Công Đức, Nguyễn Tiến Dũng cũng là những gương mặt được đánh giá có nhiều tiến bộ.

Sự thật là niềm tin của BTC giải đã bị đặt lầm chỗ khi chính những trọng tài mang thương hiệu “đạn bắn không thủng” này, cuối cùng đã bị “hạ gục” bởi số tiền 130 triệu.

Quả là một sự cay đắng khi những trọng tài “đạn bắn không thủng” rốt cuộc đã bị bắn thủng bằng rất nhiều “đạn”!

Còn nhân vật số 2 sau Vũ Tiến Thành?

Vậy 130 triệu nói trên – một số tiền không nhỏ - có nguồn gốc ở đâu? Và ai là người đã lót tay cho tổ trọng tài số tiền rất lớn này để giúp cho ĐA.TP có được 1 điểm quan trọng trong trận cầu bạc tỷ?

Chắc rằng THS.CT chẳng dại dột gì để làm một việc khiến cho mình thiệt hại nặng nề: Mất tiền, mất điểm.

Điều dễ nhận thấy nhất là số tiền 130 triệu này được “rải” ra khi ĐA-TP bước vào trận đấu cuối cùng, trận đấu quan trọng liên quan đến số phận của đội bóng.

So với số tiền 20 triệu đồng mà Giám đốc điều hành ĐA.TP Vũ Tiến Thành hối lộ trọng tài Lương Trung Việt nhằm làm sai lệch tỷ số trong trận ĐA.TP – H.Huế ngày 2/4, có thể thấy mức độ của vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng.

Một thông tin từ báo chí cho hay, tổ trọng tài đã thừa nhận việc nhận 130 triệu đồng từ một vị trợ lý của quan chức lãnh đạo CLB bóng đá ĐA.TP.

Dư luận không khỏi nghi ngờ và đã đặt dấu hỏi: Phải chăng, chính Giám đốc điều hành ĐA.TP Vũ Tiến Thành là người đã “lót tay” tổ trọng tài “đạn bắn không thủng”?

Và nếu không phải ông Thành thì phải chăng đã có một nhân vật số 2 đã mua chuộc 4 ông vua áo đen? Điều này, chắc chắn cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong thời gian tới.

Trên thực tế, có thể thấy việc 2 trận đấu ĐA.TP – H.Huế và ĐA.TP – THS.CT với 2 tổ trọng tài khác nhau đã bị “bắn thủng” là hai vụ việc hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên, việc tổ trọng tài điều khiển trận ĐA.TP – THS.CT được “bồi dưỡng” tới 130 triệu đồng đã chứng tỏ việc trọng tài Lương Trung Việt nhận 20 triệu đồng ở trận ĐA.TP – H.Huế chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.

MỚI - NÓNG
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
TPO - Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra và phát hiện một doanh nghiệp treo biển hiệu tiệm vàng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là trang sức kim loại màu vàng (vàng nữ trang).