7 trọng tài , 1 HLV tiếp tục bị khởi tố

7 trọng tài , 1 HLV tiếp tục bị khởi tố
(TPO) Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một số lượng lớn trọng tài và trợ lý HLV đã bị khởi tố với tội danh “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”.
7 trọng tài , 1 HLV tiếp tục bị khởi tố ảnh 1
Thái Thượng Triết (trái) và Lê Văn Tú - hai trong số 7 trọng tài bị khởi tố về tội "nhận hối lộ"

Hôm qua, 20/10, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an (C14) đã hoàn tất việc tống đạt quyết định khởi tố bị can đến 8 đối tượng “nhúng chàm” đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn ngày 18/10.

Trong số này, 7 trọng tài đã bị khởi tố về tội “nhận hối lộ” theo Điều 279, Bộ luật hình sự. Đó là các trọng tài: Nguyễn Hữu Thành, Lê Văn Tú, Thái Thượng Triết, Trần Đại, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Công Đức, Nguyễn Quang Huy.

Nhân vật thứ tám bị khởi tố về tội “đưa hối lộ” theo Điều 289, Bộ luật hình sự là trợ lý HLV ĐA.TP Trần Mạnh Cường.

Được biết trong các bị can trên, 3 người đã bị Viện KSND tối cao phê chuẩn lệnh bắt tạm giam để điều tra.

Hôm qua, các điều tra viên C14 đã tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng tố tụng đối với trọng tài Lê Văn Tú (Khánh Hòa). Chiều qua, trọng tài Tú đã được di lý ra Hà Nội bằng đường hàng không để tiếp tục việc điều tra vụ án.

Toàn bộ tổ trọng tài trận ĐA.TP – THS.CT bị khởi tố

Diễn biến trên của cơ quan điều tra hoàn toàn không làm bất ngờ dư luận. Trong số 7 trọng tài nói trên, Lê Văn Tú là trọng tài duy nhất có đẳng cấp FIFA.

Lê Văn Tú năm nay 36 tuổi và là một trong số ít những trọng tài được BTC V-League, giải hạng Nhất 2005 tín nhiệm gọi là trọng tài “đạn bắn không thủng”.

Tuy nhiên, điều không thể ngờ là chính vị trọng tài được tín nhiệm cao này lại là người dễ dàng bị “bắn thủng” bởi những “viên đạn” bọc… tiền. Không chỉ bị “bắn thủng” một lần, cơ quan điều tra còn xác minh và phát hiện trọng tài Lê Văn Tú đã “bán mình cho quỷ” ít nhất 8 lần khi điều hành các giải bóng đá.

Trọng tài Lê Văn Tú chính là người đã điều khiển trận cầu bạc tỉ ở giải hạng Nhất 2005 giữa ĐA.TP và THS.CT. Cùng tham gia điều khiển trong trận đấu này còn có trợ lý Nguyễn Quang Huy, Phạm Công Đức và trọng tài bàn Nguyễn Tiến Dũng.

Trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 0-0, một kết quả vừa đủ để ĐA.TP giành quyền thăng hạng. Đáng chú ý là trong trận đấu này, trọng tài Lê Văn Tú đã phạt thẻ đỏ một cầu thủ ngoại của THS.CT.

Sau trận đấu, trợ lý HLV đội ĐA.TP Trần Mạnh Cường đã trực tiếp cầm 130 triệu đồng “bồi dưỡng” cho tổ trọng tài Lê Văn Tú.

Số tiền “bồi dưỡng” khổng lồ này được coi là tương xứng với tính chất trận đấu và cũng xứng với cả đẳng cấp FIFA mà trọng tài Lê Văn Tú mang trên ngực áo, đã được chia chác tùy theo “công sức” của các “vua sân cỏ”.

Trọng tài chính Lê Văn Tú được chia 50 triệu đồng, trợ lý Nguyễn Quang Huy và Phạm Công Đức mỗi người nhận 30 triệu đồng, riêng Nguyễn Tiến Dũng chỉ làm trọng tài bàn nên nhận 20 triệu đồng.

Trợ lý HLV ĐA.TP Trần Mạnh Cường chưa bị bắt tạm giam như một thông tin đã đưa hôm 19/10 song hôm qua, 20/10, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội “đưa hối lộ”, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhân vật này.

33 tuổi, gắn bó với ĐA.TP từ mùa bóng 1997, khi đội bóng này còn mang tên CATPHCM, Trần Mạnh Cường được coi là một HLV trẻ trung và năng động không kém GĐĐH Vũ Tiến Thành.

Trong thời gian diễn ra trận cầu bạc tỉ ĐA.TP – THS.CT, Vũ Tiến Thành đang bận tham dự khóa học HLV tại Đức nên việc chuyển tiền “bồi dưỡng” cho tổ trọng tài Lê Văn Tú được Cường đảm nhiệm.

Đường dây trọng tài Khánh Hòa – Chiêu độc của ĐA.TP

7 trọng tài , 1 HLV tiếp tục bị khởi tố ảnh 2
Trợ lý HLV ĐA.TP Trần Mạnh Cường bị khởi tố về tội "đưa hối lộ"

Lê Văn Tú chỉ là 1 trong 2 trọng tài người Khánh Hòa bị khởi tố về tội “nhận hối lộ”. Một trọng tài khác ở Khánh Hòa cũng có tên trong “danh sách đen” này là Nguyễn Hữu Thành.

Nguyễn Hữu Thành chính là người cầm còi chính trong trận ĐA.TP gặp H.Huế tại giải hạng Nhất 2005. Cùng tham gia điều khiển trận đấu này còn có trợ lý trọng tài Thái Thượng Triết và trọng tài bàn Trần Đại.

Trước khi diễn ra trận đấu này, ĐA.TP và H.Huế đang so kè nhau từng điểm một và trận đấu này cũng có ý nghĩa quan trọng đến việc thăng hạng của cả hai đội.

Theo lời khai của trọng tài Lương Trung Việt, khi đó, GĐĐH ĐA.TP Vũ Tiến Thành đã nhờ Lương Trung Việt “làm việc” với các trọng tài này để giúp ĐA.TP giành phần thắng. Trận đấu đó, ĐA.TP thắng H.Huế 2-1.

Sau trận đấu này ít lâu, tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã được nhận “bồi dưỡng” thông qua Lương Trung Việt, theo lời khai của các trọng tài, người nhận được ít nhất 2,5 triệu đồng, riêng Nguyễn Hữu Thành nhận 4,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra triệu tập, Nguyễn Hữu Thành chỉ trả lời cầm chừng cho đến khi không thể che giấu.

Riêng trọng tài Thái Thượng Triết còn bị cơ quan điều tra phát hiện đã “bán mình cho quỷ” trong một trận đấu khác liên quan đến ĐA.TP với số tiền 4 triệu đồng.

Việc những trọng tài chính được ĐA.TP tin cậy “chọn mặt gửi vàng” như Lê Văn Tú, Nguyễn Hữu Thành đều là người Khánh Hòa cho thấy ĐA.TP mà đại diện là Vũ Tiền Thành và Trần Mạnh Cường đã tính toán rất kỹ trong việc rải tiền lên hạng.

Các trận đấu mà ĐA.TP được hưởng lợi nhờ móc nối với trọng tài đều là những trận đối đầu với các đối thủ trực tiếp như H.Huế, THS.CT…. Số tiền bỏ ra, ĐA.TP được lợi đến… 2 lần: Vừa tăng điểm của mình trên bảng xếp hạng, vừa loại bỏ đối thủ ra khỏi cuộc đua phía sau.

Không những thế, sở dĩ các trọng tài mà ĐA.TP “gửi gắm” đều là người Khánh Hòa bởi một lý do: Nếu các trọng tài này thổi có lợi cho ĐA.TP, không chỉ ĐA.TP thăng tiến trên bảng xếp hạng mà K. Khánh Hòa – đội bóng quê hương của những trọng tài này cũng thêm phần nhẹ nhõm.

Như vậy, nếu tính cả trọng tài Lương Trung Việt và GĐĐH CLB ĐA.TP Vũ Tiến Thành đã bị khởi tố, bắt giam, đến nay đã có 10 đối tượng trong đường dây thao túng tỷ số sân cỏ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vụ án đang được C14 tiếp tục điều tra và làm rõ.

MỚI - NÓNG