7 đội bóng ở V-League và hạng Nhất dính đến tiêu cực

7 đội bóng ở V-League và hạng Nhất dính đến tiêu cực
(TPO) Cơ quan điều tra khẳng định, ngoài ĐA.TP còn có tới 6 đội bóng khác ở V-League và hạng Nhất cũng nhúng chàm. Đến nay, đã có 20 trọng tài đã ra đầu thú công an.

Trần Mạnh Cường đã gặp cơ quan điều tra

Liên quan đến việc đã trực tiếp đưa 130 triệu đồng “bồi dưỡng” cho trọng tài, ngày 3/10, trợ lý đội ĐA.TP Trần Mạnh Cường đã đến Cục Cảnh sát điều tra về TTXH (C14) tại trụ sở phía Nam, đúng vào hạn cuối cùng của giấy triệu tập.

Nguồn tin từ C14 cho hay, cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ việc này, đặc biệt là nguồn gốc và động cơ của ĐA.TP trong việc “bồi dưỡng” trọng tài.

Trước đó, chiều 29/9, 2 ngày trước khi cùng đội Olympic Việt Nam lên đường sang Áo tập huấn, HLV Nguyễn Thành Vinh đã thừa nhận và xin lỗi Chủ tịch CLB ĐA.TP Đặng Phước Dừa về việc đã “qua mặt” ông Dừa để “biếu” tiền cho trọng tài sau trận đấu giữa ĐA.TP và THS.CT.

Trao đổi với phóng viên Tiền phong chiều qua, 4/10, ông Đặng Phước Dừa cho hay, ông đã hoàn toàn bất ngờ trước lời thừa nhận của HLV Nguyễn Thành Vinh bởi trước đó, ông Dừa “không hề hay biết gì về việc BHL đội bóng thống nhất biếu tiền cho trọng tài”.

HLV Nguyễn Thành Vinh “biếu” 40 triệu đồng

Theo thừa nhận của ông Vinh với Chủ tịch CLB ĐA.TP, sau trận cầu bạc tỷ giữa ĐA.TP và THS.CT, một trọng tài đã gọi điện mời trợ lý Trần Mạnh Cường đi uống cà phê và “tâm sự” rằng ĐA.TP đã thăng hạng, không nên “quên” trọng tài.

Bàn bạc nội bộ sau khi nghe lời “tâm sự” trên, BHL ĐA.TP đã quyết định “bồi dưỡng” 130 triệu đồng cho “Hội đồng Trọng tài”, coi như là lời cảm ơn của ĐA.TP sau khi thăng hạng và “mua sự công bằng ở mùa bóng tới”.

Số tiền 130 triệu đồng đã được trích ra từ khoản tiền thưởng thăng hạng 1 tỷ đồng của đội bóng. Trong số này, 90 triệu đồng là tiền dự định thưởng cho cầu thủ xuất sắc được bớt lại, 40 triệu đồng còn lại là tiền thưởng của HLV Nguyễn Thành Vinh.

Cũng theo Chủ tịch ĐA.TP Đặng Phước Dừa, 2 tuần sau khi trao tiền cho vị trọng tài đã gợi ý nói trên, HLV Nguyễn Thành Vinh và Trần Mạnh Cường đã gọi điện lại và được vị trọng tài này cho biết số tiền 130 triệu đồng đã được chia đều cho “Hội đồng Trọng tài”.

Điều ngạc nhiên là theo lời ông Dừa, toàn bộ việc “bồi dưỡng” trọng tài nói trên, BHL đã không hề báo cáo với Chủ tịch CLB. “Nếu tôi biết việc này, thể nào tôi cũng ngăn cản. Mà đã đưa tiền rồi là tôi đòi lại. Việc này đã đi ngược chủ trương của CLB” - Ông Dừa khẳng định chắc nịch.

Được biết, trước khi ra trình diện cơ quan điều tra, trợ lý Trần Mạnh Cường đã gọi điện xin lỗi ông Đặng Phước Dừa vì chính Cường đã giao tiền cho trọng tài. Ông Dừa cho hay, Cường xin lỗi bởi “anh ấy là cấp dưới nên phải làm theo chỉ đạo của HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh”.

Tiêu cực hàng loạt

Nguồn tin chính thức từ C14 cho hay, cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu, bằng chứng và danh sách của toàn bộ các đội bóng đã dính líu đến tiêu cực.

Theo nguồn tin của Tiền phong, hôm qua (4/10), trọng tài Trương Thế Toàn đã đến cơ quan điều tra.

Ông Toàn tiếp tục không thừa nhận đã cầm 12 triệu đồng “bồi dưỡng” từ trọng tài Lương Trung Việt. Ông Toàn vẫn giải trình đó là số tiền ông Việt vay để sửa nhà, trong đó có một lần vay 8 triệu.

Tuy nhiên, ông Toàn đã không đưa ra được bằng chứng chứng minh số tiền đã cho ông Việt vay và tỏ ra quanh co, ngắc ngứ.

Một lãnh đạo C14 khẳng định: Chắc chắn có 7 đội bóng ở V-League và hạng Nhất đã nhúng chàm. Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn giữ bí mật danh tính của những đội bóng này nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Tuy nhiên, theo thông tin riêng của phóng viên Tiền phong, trong 7 đội bóng “nhúng chàm” này, có đến 4 CLB hiện đang thi đấu ở V-League. Ở hạng Nhất, ngoài ĐA.TP còn có 2 CLB nổi tiếng khác cũng ghi tên trong “danh sách đen”.

Cũng nguồn tin từ C14 khẳng định, đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã có đầy đủ hồ sơ, bằng chứng và danh sách 20 trọng tài đã “bán mình cho quỷ”, trong đó có không ít trọng tài danh tiếng.

Trao đổi với phóng viên Tiền phong chiều qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, VFF đã yêu cầu HLV Nguyễn Thành Vinh báo cáo bằng văn bản với cơ quan công an và VFF về việc liên quan đến số tiền 130 triệu đồng.

Theo ông Hỷ, VFF sẽ cố gắng giải quyết sớm việc kỷ luật ĐA.TP trong tháng 10, nếu phía cơ quan công an cung cấp đầy đủ dữ liệu.

Hiện tại, không chỉ Ban Kỷ luật mà cả Ban Khiếu nại do ông Chu Hồng Thanh làm Trưởng ban cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để giải đáp mọi khiếu kiện từ phía ĐA.TP.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Nguyễn Thanh Long; Email: thanhlong7805@yahoo.com

Theo tôi, vụ việc tiêu cực về hối lộ trọng ở Việt Nam là rất nghiêm trọng. Chúng ta hãy nhìn cách làm của người Ý và người Brazil, coi đó như một tấm gương trong đấu tranh với tiêu cực. 

Trong cuộc đấu tranh ấy, tôi nghĩ báo chí nên đóng trò như một người trọng tài công minh, một cơ quan giám sát để kịp thời phát hiện về làm rõ những bất minh của các đội bóng và cả cách hành xử của LĐBĐ VN, cũng như cơ quan chức năng.

Đã từ lâu, tôi là một đọc giả quen thuộc của báo Tiền phong và tienphongoline. Tôi đánh giá cao những bài phản ánh, phóng sự điều tra của quý báo trong tất cả các vụ việc từ trước đến nay. Bây giờ tôi hy vọng, quý báo sẽ đóng vai trò xung kích trong việc làm sạch môi trường bóng đá Việt Nam.

Tôi là người đã có những câu hỏi và tham gian giao lưu trực tuyến về đề tài này của các bạn. Tôi thấy đó là một việc làm rất thiết thực, tạo được một dư luận rộng rãi với sự kiện này.

Riêng trong trường hợp của các vụ tiêu cực gần đây, thông qua quý báo, tôi muốn chuyển tới các nhà lãnh đạo VFF rằng: "Cần phải có biện pháp xử lý nhanh và rất khoát. Tại sao cứ phải chờ kết luận của cơ quan điều tra mới xử lý? Chỉ cần sự thừa nhận của các ông Vũ Tiến Thành, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Thành Vinh là đủ để đánh xuống ít nhất là hai hạng đối với Đông Á.TP và có phương án thay thế cho mùa tới chứ không nên tiếp tục đưa họ vào danh sách bốc thăm.

Còn khi nào có kết luận rõ ràng, thì quy trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân vẫn chưa muộn. Riêng đối với ông Nguyễn Thành Vinh, dù có tài thì tôi nghĩ ông ta không xứng đáng là HLV phó của đội U 23 quốc gia. Người Việt Nam ta xưa nay vẫn trọng đạo thầy, và với tư cách là HLV phó cho đội trẻ, thì họ dạy các cầu thủ về đạo làm người rất quan trọng (vì chuyên môn đã có HLV trưởng là người nước ngoài).

Thế nhưng việc thừa nhận bỏ tiền ra hối lộ để lấy thành tích thì liệu những cây măng kia sẽ học được gì đây khi lương tâm thầy không trong sạch??? ". Rất mong quý báo sẽ có phương pháp nào đó để làm rõ những bức xúc này.

MỚI - NÓNG