Nghệ An:

6 học sinh chết thảm do mưa lũ

TPO - Ảnh hưởng từ cơn bão số 3, địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến nước ở các con sông dâng cao, dòng nước chảy xiết. Chỉ trong hai ngày (17,18/9), mưa lũ đã làm 6 em học sinh chết đuối.

Ngày 17/9, em Lô Minh Đăng (SN 2009, trú tại bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong), học sinh trường Tiểu học Tiền Phong2, trên đường đi học về không may trượt chân bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình và người dân đã tổ chức tìm kiếm nhưng vì mưa to khiến nước suối dâng cao và chảy xiết khiến việc tìm kiếm rất khó khăn. Phải đến chiều cùng ngày thì thi thể em Đăng mới được thấy, cách chỗ bị nạn khoảng 20m.

Chiều ngày 18/9, ông Phan Đình Hải - Cán bộ xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nước lũ cuốn trôi 3 em học sinh khiến 1 em mất tích. 

Theo đó, vào khoảng 12 giờ, đang trên đường đi học về do đường bị ngập nước sâu, mưa lớn nhiều ngày nên 3 em học sinh gồm: Phan Văn Phước, Đặng Thị Lý, Phạm Công Mậu (cả 3 đều SN 1998, học sinh lớp 12) cùng trú tại xóm Phú Tập, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành mượn một chiếc săm ô tô của người dân để đi qua đoạn đường ngập về nhà.

Tuy nhiên, khi 3 em mới đi qua được một nửa đường nước ngập thì gặp dòng nước chảy xiết làm chiếc phao lật nên 3 em bị nước cuốn trôi. Nghe tiếng kêu cứu người dân gần đó đã nhanh chóng lại ứng cứu nhưng cũng chỉ kịp cứu được hai em Phan Văn Phước, Đặng Thị Lý đưa lên bờ. Riêng em Phạm Công Mậu đã bị nước cuốn trôi và nhấn chìm xuống dòng sông gần đó. Mặc dù đã tích cực tìm kiếm nhưng do nước sông sâu chảy xiết nên đến chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy.

6 học sinh chết thảm do mưa lũ ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ 3 em học sinh bị nạn tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

6 học sinh chết thảm do mưa lũ ảnh 2
6 học sinh chết thảm do mưa lũ ảnh 3

Trường hợp tương tự xảy ra ở huyện Quỳnh Lưu, vào khoảng 13 giờ chiều 18/9, trong lúc ra chơi tại khu vực đập tràn thuộc xóm 7, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, 3 em học sinh gồm: Mai Viết Khánh, Phạm Hữu Nhật và Nguyễn Văn Bằng là học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Quỳnh Lâm A đã bị rơi xuống đập nước. 


Do mưa nhiều ngày nước đập sâu, vắng người nên khi cả 3 em gặp nạn không ai hay biết. Chỉ đến khi có người dân phát hiện thi thể các em thì đã quá muộn. Sau đó, người dân đã vớt thi thể 3 em lên đưa về gia đình làm lễ an táng.

Tại huyện Nghi Lộc, vào khoảng 17 giờ ngày 18/9, trên đường đi học về khi đi qua cầu Tre thuộc địa bàn xóm 7, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, em Nguyễn Thị Vui (Trú tại xóm 7, xã Nghi Vạn, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Nghi Vạn) đã bị rơi mũ xuống kênh nước phía dưới. 

Trong lúc cố vớt mũ em bị trượt chân nên rơi xuống dòng kênh đang chảy xiết. Thấy vậy các em học sinh đi cùng đã chạy đi kêu người lớn cứu giúp. Nhưng khi mọi người chạy ra em Vui đã bị nước cuốn chìm. Sau gần 30 phút tìm kiếm người dân mới tìm thấy thi thể em cách nơi gặp nạn khoảng 50m.

Chỉ trong đợt mưa lũ đầu tiên trong năm 2015 đã cướp đi sinh mệnh của 6 em học sinh tại Nghệ An.


MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.