4 lý do có thể khiến HA.GL mất chức vô địch

4 lý do có thể khiến HA.GL mất chức vô địch
HA.GL vừa trải qua 4 trận đấu không thành công: 3 ở V-League (hòa Đà Nẵng 1-1, hòa TMN.CSG 0-0, thua Bình Dương 1-3) và 1 ở Champions League châu á (thua đậm Suwon Bluewings 1-5). Qua 4 trận đấu này gót chân Asin của đội ĐKVĐ ở mùa giải năm nay đã lộ rõ.

Lực lượng mỏng

Sự ra đi trong mùa hè vừa qua của các cầu thủ trụ cột như: trung vệ Mạnh Dũng, hậu vệ Minh Đức (đến Đà Nẵng), tiền vệ Hữu Đang (đến TMN.CSG), tiền vệ Quang Trường (về HP.HN) đã phá vỡ tính ổn định trong lối chơi của đội bóng phố Núi. Những cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ hoặc được chuyển về từ những đội bóng khác như Tấn Thật, Bá Khôi, Minh Thiện, Việt Anh…

Cho dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa thể thay thế được những người đã ra đi. Đội hình chính thức ra sân của HA.GL ở các trận vừa qua hầu như chỉ gồm có 13-14 cầu thủ, số còn lại chỉ được sử dụng trong trường hợp “cực chẳng đã” khi cầu thủ trong đội hình chính bị chấn thương hay treo giò, kể cả 2 cầu thủ Thái Lan mới mua về: Promrut và Vimol. Việc trung vệ trụ cột Duy Quang bị chấn thương vỡ sụn chêm đầu gối (đã được đưa sang Singapore phẫu thuật trưa 6/3) và buộc phải nghỉ thi đấu khoảng chừng 1 tháng càng khiến lực lượng của đội bóng phố Núi mỏng hơn, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Phụ thuộc quá mức vào các ngoại binh Thái

Khoảng cách khá lớn về mặt trình độ giữa các cầu thủ chính thức và dự bị khiến lối chơi của đội bóng phố Núi ngày càng phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh người Thái, đặc biệt là bộ 3 Tawan-Dusit-Kiatisak.

Cặp tiền vệ trung tâm Dusit-Tawan tuy vẫn chơi cần cù và làm chủ ở tuyến giữa nhưng không còn những đường chuyền sáng nước cho hàng tiền đạo như ở mùa giải trước. Một mình Zico Thái không thể xoay xở được khi mà các vệ tinh xung quanh anh như Minh Hải, Văn Đàn chơi khá thất thường và phong độ có phần giảm sút (đặc biệt là Minh Hải).

Bởi vậy, các phương án triển khai tấn công của HA.GL giờ đây đã không còn mang nhiều yếu tố bất ngờ như các mùa giải trước, thậm chí còn tỏ ra đơn điệu về bế tắc trước những đội chơi chủ trương chơi phòng ngự số đông (trận hòa 0-0 với TMN.CSG ở vòng 4 là một dẫn chứng).

 Trong bối cảnh bị bịt chặt ở trung lộ, đội bóng phố Núi thiếu hẳn những cú sút xa và những pha tấn công biên hiệu quả để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương. Họ đành trông chờ vào bản năng săn bàn của Kiatisak và những quả đá phạt trực tiếp của Dusit để kiếm tìm bàn thắng. Nhưng đó chắc chắn không phải là phong cách của 1 đội bóng lớn, như mơ ước của bầu Đức lúc xây dựng đội bóng HA.GL

Điểm yếu thể lực

Với một đội hình thường xuyên có tới 6 -7 cầu thủ trên 30 tuổi, HA.GL là một trong hai đội bóng sở hữu nhiều lão tướng nhất tại V-League 2005. Bởi vậy, các lão tướng này đã không thể giữ vững được thể lực trong suốt 90 phút của trận đấu và không có gì ngạc nhiên khi các đội bóng đã “học nhau” cách khai thác điểm yếu này của HA.GL.

Trong khi HLV Lê Thuỵ Hải của Đà Nẵng chỉ đạo các học trò chơi áp sát, lăn xả, tranh cướp bóng tích cực trên toàn mặt sân, tập trung đánh nhanh để phá sức đối phương thì HLV Đặng Trần Chỉnh của TMN.CSG lại chỉ đạo các học trò lùi về phần sân nhà tranh cướp tích cực buộc các cầu thủ HA.GL phải di chuyển liên tục khiến thể lực giảm sút và không thể vận dụng những bài phối hợp một cách mạch lạc.

 Còn trong trận đấu gần đây nhất, HLV Vương Tiến Dũng của Bình Dương đã sử dụng những cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ cao liên tục quấy rối hàng phòng ngự vốn khuyết nhiều vị trí của HA.GL tạo ra những lỗ hổng để ghi bàn.

Những áp lực lớn

Sau khi 2 năm liên tiếp giành ngôi vô địch V-League, HA.GL giờ đây được coi là Dream Team của bóng đá Việt Nam và vì vậy bất cứ đối thủ nào giờ đây cũng muốn bung sức ra để đấu với họ và coi kết quả của trận đấu là thước đo giá trị của bản thân mình.

Nếu giành được chiến thắng, đó sẽ là động lực vô cùng lớn để họ bước tiếp trên chặng đường dài của mùa giải chuyên nghiệp. Nhưng có lẽ chưa bao giờ, HA.GL cảm thấy áp lực căng thẳng như ở mùa giải năm nay, khi mà chỉ sau 5 vòng đấu, đã có tới 4 đội đang cùng bằng điểm với họ và khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 10 chỉ đúng bằng số điểm của 1 trận thắng. Đã thế, họ lại còn phải ôm thêm Champions League châu á và các tuyển thủ quốc gia của họ còn phải tham gia thi đấu quốc tế. Sẽ là những áp lực rất lớn lên các nhà ĐKVĐ V-League năm nay.

Chặng đường phía trước của V-League 2005 vẫn còn rất dài. Nhưng nếu không thể vượt qua được những trở ngại trên thì đây có thể sẽ là nguyên nhân khiến HA.GL mất chức vô địch ở mùa giải năm nay.

MỚI - NÓNG