Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải:

Ý thua vì thẻ đỏ của Marchisio, không phải vết răng Suarez

Tình huống bước ngoặt dẫn đến trận thua của Ý là chiếc thẻ đỏ của Marchisio. Ảnh: Getty Images
Tình huống bước ngoặt dẫn đến trận thua của Ý là chiếc thẻ đỏ của Marchisio. Ảnh: Getty Images
TP - Bước ngoặt thất bại của Italia đến từ chiếc thẻ đỏ của Claudio Marchisio và không nên vội kết tội hành động cắn vai đối thủ của Luiz Suarez, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải phân tích về trận đấu giữa Italia và Uruguay sáng qua.

Ông đánh giá thế nào về trận Italia - Uruguay?


Theo tôi, đây là trận đấu rất chặt chẽ chứ không nhàm chán. Italia nắm lợi thế chỉ cần hòa nên họ thi đấu đúng theo cách của họ. Một thái độ thi đấu đủng đỉnh, kiểu lai rai vừa phải và chọn lối chơi phòng ngự phản công rất hợp lý trong hoàn cảnh như thế. Khi Italia chơi phòng thủ thì rất an toàn, hầu như Uruguay không thể lên bóng theo cách từng làm trong trận trước với tuyển Anh. Nếu không có đột biến, Italia đã đạt được mục đích.

Ý ông nói về chiếc thẻ đỏ của Marchisio?

Đúng vậy. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu. Tôi nghĩ pha vào bóng của Marchisio là thô thiển, không phải thô bạo. Trong bóng đá hiện đại, tình huống như vậy rất phổ biến khi Marchisio đưa chân ra trước để dằn mặt đối thủ. Chỉ có điều vụ va chạm lại diễn ra trước mặt trọng tài, nên ông đã quyết định dùng thẻ đỏ để xử phạt Marchisio. Một quyết định có phần hơi nặng tay làm ảnh hưởng đến trận đấu. Trong tình huống này nhiều trọng tài chỉ dùng thẻ vàng để cảnh cáo.

Liệu trọng tài có thiên vị cho Uruguay?

Tôi không nghĩ vậy. Nhìn tổng thể, trọng tài đã có một trận đấu điều khiển công bằng. Có ý kiến rằng trọng tài chính Marco Rodriguez là người Mexico nên sẽ có cảm tình với Uruguay, một đội bóng châu Mỹ khác. Tuy nhiên, theo dõi toàn bộ trận đấu, ông Rodriguez đã điều khiển trận đấu khá tốt. Những quyết định của ông đã hạ nhiệt được các đầu nóng của cầu thủ hai bên và tình huống rút thẻ đỏ đối với Marchisio là như vậy. Nó có phần hơi nặng tay nhưng không phải là thiên vị cho Uruguay.

Uruguay có xứng đáng chiến thắng?

Các cầu thủ Uruguay cũng thể hiện một ý chí chiến đấu kiên trì. Họ tấn công đến những phút cuối cùng với khát vọng vô cùng lớn. Trong tình huống ghi bàn của đội trưởng Godin, có đến 4 cầu thủ áo trắng nhảy lên tranh bóng cho thấy họ khát khao như thế nào. Sau nhiều nỗ lực, họ đã có được điều mong muốn và giành chiến thắng để đi tiếp là hợp lý.

Còn về tình huống tranh cãi Suarez cắn vào vai Chiellini?

Đó là tình huống không đẹp. Suarez đã có một hành động xấu, nhưng chúng ta không nên vội kết tội Suarez. Camera quay tình huống không thể diễn tả hết được diễn biến trên sân. Người Italia không chỉ giỏi trong chơi bóng, mà họ rất tinh quái và biết cách làm đối thủ mất bình tĩnh. 

Chúng ta còn nhớ cú “thiết đầu công” của Zidane vào ngực Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006. Đó là một hình ảnh phi thể thao nếu chỉ nhìn vào camera, nhưng sau giải thì chúng ta biết rõ chuyện hơn và cảm thông với hành động của Zidane. Vì thế, về mặt nào đó chúng ta cũng không nên kết tội Suarez vội. Có thể trong trường hợp này, Suarez đã dính bẫy của trung vệ Chiellini.

Vòng bảng sắp kết thúc, ông ấn tượng nhất với đội bóng nào?

Chắc chắn là Costa Rica. Họ thi đấu rất tuyệt vời. Kết quả đã phản ánh đúng sự chuẩn bị rất kỹ của họ cho giải đấu. Thi đấu với thể lực sung mãn, Costa Rica đang là ngựa ô và là hiện tượng của World Cup 2014 khi kết thúc bảng D tử thần không thua bất cứ trận đấu nào trước ba cựu vô địch thế giới và chễm trệ ngôi đầu bảng. 

Cám ơn ông.

MỚI - NÓNG