Xuyên đêm phát quà cứu trợ cho bà con vùng lũ Đắk Lắk

TPO - Chiều tối 22/11, giữa đêm mưa lạnh và sự tàn phá của nước lũ, chuyến xe cứu trợ đầy ắp tình người đã vượt đèo đến xã Hòa An – vùng rốn ngập của Đắk Lắk. Giữa lúc nhà cửa tan hoang, đồ đạc trôi hết, những phần quà nhỏ bé không chỉ là thực phẩm thiết yếu mà còn là hy vọng đầu tiên mà nhiều người dân nơi đây nhận được sau trận lụt lịch sử.

tp-ld-1-13.jpg
Chiều tối 22/11, bà con vùng lũ đến rất đông tại sân trụ sở xã An Hòa với đôi mắt đầy mong chờ. Sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập, mọi thứ đều trở nên quý giá.
tp-ld-1-11.jpg
"Mấy ngày rồi thấy toàn nước là nước, tôi muốn xin vài gói mì và áo mưa," một người đàn ông chia sẻ.
tp-ld-1-8.jpg
Lũ dữ nhiều ngày khiến cuộc sống bà con khó khăn, đồ đạc trong nhà trôi hết. Nhóm chị Loan (phường Sông Cầu) huy động thực phẩm, nước uống. Chị Loan cho biết đoàn phải đi đường vòng qua đèo vì Quốc lộ bị kẹt, may mắn được CSGT và cán bộ xã hỗ trợ ưu tiên.
tp-ld-1-10.jpg
Chị Thanh Phương cho hay: "Trận lụt khiến quần áo, đồ đạc mất mát, hư hại hết. Lụt lên, tôi cứ ngồi đó nhìn dòng nước tàn phá tài sản của mình."
tp-ld-1-6.jpg
Bà Kiều Thương (xã Hoà An) vừa ăn vội miếng mì sống lót dạ, vừa kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Nước ngập ngang đến cổ, tôi phải ra nhà hàng xóm lánh nạn. Nay nước rút quay về thì nhà cửa chả còn gì. Phần quà này cũng là lần đầu tiên tôi nhận, hôm qua nước còn sâu nên xe hàng không vào được."
tp-ld-1-5.jpg
Hai mẹ con bà Lê Thị Phi san sẻ nhau từng gói mì, chiếc áo mưa vừa nhận.
tp-ld-1-3.jpg
Sau khi xe hàng di chuyển, người dân vẫn cúi nhặt lại những phần quà không may bị rớt xuống bùn, cho thấy sự trân trọng và cần thiết của những món đồ cứu trợ.
tp-ld-1-4.jpg
Chuyến này chỉ có khoảng 800 phần quà (áo mưa, mì tôm, nước lọc...), đoàn cứu trợ tâm tư: "Ước gì chúng tôi có thể chở được nhiều hơn cho bà con."
tp-ld-1-1.jpg
Gần 20h, nhiều bà con vẫn theo ánh đèn xe ô tô của đoàn cứu trợ để chờ nhận quà.
tp-ld-1-2.jpg
Hai chị em cô bé nhanh chóng mặc ngay chiếc áo ấm, chống lại cái lạnh khắc nghiệt.
tp-ld-1.jpg
Kết thúc chuyến phát quà đầu tiên, đoàn thiện nguyện của chị Loan (áo trắng) nghỉ ngơi ngay trên thùng xe tải, chờ hàng chi viện từ Quy Nhơn (Bình Định) để tiếp tục hành trình phát quà cho người dân vùng rốn ngập vào ngày hôm sau.

Cùng chuyên mục

Sẵn sàng cho Ngày hội Sóng Festival 2026

Sẵn sàng cho Ngày hội Sóng Festival 2026

TPO - Tối nay (23/10), phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) nóng lên từng phút với buổi tổng duyệt Sóng Festival 2026. Sân khấu lên đèn, dàn nghệ sĩ tập duyệt cùng gần 70 gian hàng gấp rút hoàn thiện, tất cả đã sẵn sàng bùng nổ cho ngày hội “Chạm số - Sống xanh” vào cuối tuần này.

G-Dragon và Big Bang đến Hà Nội

G-Dragon và Big Bang đến Hà Nội

TPO - Các thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã có mặt tại sân bay để sang Việt Nam biểu diễn, trong 2 đêm đặc biệt, kỷ niệm 20 năm ra mắt.

Phát hiện hố sụt sâu 120m 'khổng lồ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt sâu 120m 'khổng lồ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

TPO - Giữa những vách đá dựng đứng, một khu rừng với nhiều cây cổ thụ vẫn xanh tốt dưới đáy hố sụt sâu 120m. Để chạm tới khoảng xanh ấy, đoàn thám hiểm phải vượt hơn 20km đường rừng, băng qua đá tai mèo sắc nhọn rồi đu dây xuống lòng vực.

Mùa thu Vancouver đẹp như tranh trong ống kính khách Việt

Mùa thu Vancouver đẹp như tranh trong ống kính khách Việt

TPO - Dù đã nhiều lần chứng kiến mùa lá đổi màu ở Vancouver, Linh Nguyễn, nhiếp ảnh gia người Việt Nam, vẫn mong chờ mùa thu trở lại như đón một người bạn cũ. Mùa thu nơi đây đến chậm rãi, hiện diện qua sắc lá trên những hàng cây, mặt hồ và các con đường quen thuộc, mang đến cho thành phố một vẻ trầm lắng.

Mỹ Đình trước 'cơn bão' Big Bang

Mỹ Đình trước 'cơn bão' Big Bang

TPO - Chiều 22/10, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hàng nghìn khán giả nườm nượp đổ về Mỹ Đình để đổi vòng tay vào sân, sẵn sàng đón ba thành viên nhóm Big Bang trong đêm nhạc tối 24 và 25/10. Xe hơi hạng sang trang trí hình ảnh, dòng chữ cổ vũ cũng được người hâm mộ chuẩn bị để quảng bá cho concert.

Đại sứ Ngày thanh toán số Việt Nam trải nghiệm mua sắm

Đại sứ Ngày thanh toán số Việt Nam trải nghiệm mua sắm

TPO - Thanh toán điện tử tại các điểm bán lẻ là một trong những cách đưa công nghệ số vào hoạt động tiêu dùng thường nhật, bên cạnh các giao dịch trực tuyến và dịch vụ ngân hàng số. Với vai trò kết nối chương trình với cộng đồng và lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại đến gần hơn với người dùng trẻ, Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh đồng hành chuỗi sự kiện của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Chủ đầu tư đề xuất bổ sung hạng mục và kéo dài dự án Quốc lộ 91 đến 2028 nhằm hoàn thành các hạng mục mở rộng và kết nối giao thông.

Rà soát dôi dư hơn 3.000 tỷ đồng, dự án mở rộng Quốc lộ 91 vẫn chậm tiến độ

TPO - Chủ đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng 7 km đầu Quốc lộ 91 qua Cần Thơ vừa kiến nghị cấp thẩm quyền cho sử dụng gần 2.000 tỷ đồng từ vốn dự án để đầu tư một số hạng mục bổ sung, và gia hạn thực hiện dự án thêm một năm. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, sau khi rà soát phát hiện dư hơn 3.000 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng so với dự toán, tới nay dự án vẫn chậm tiến độ.

MC song ngữ tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

MC song ngữ tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Hoàng Thị Hà Phương là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Những hoạt động tại Bến tàu K15, xưởng gốm Chu Đậu, rừng ngập mặn Bàng La giúp cô hiểu thêm về quê hương trong hành trình dự thi.

Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp gửi lời chúc hàng trăm golfer Tiền Phong Golf Championship

Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp gửi lời chúc hàng trăm golfer Tiền Phong Golf Championship

TPO - “Tiền Phong Golf Championship không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong nhiều năm qua, giải đấu đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao nhiều suất học bổng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ học tập, nghiên cứu và đóng góp cho thể thao nước nhà”, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ.

Những tuyến phố Hà Nội rợp bóng cổ thụ

Những tuyến phố Hà Nội rợp bóng cổ thụ

TPO - Từ những gốc sao đen trên phố Lò Đúc đến hàng xà cừ ở Kim Mã, nhiều cây cổ thụ đã tồn tại qua các giai đoạn phát triển của Hà Nội, trở thành một phần cảnh quan và ký ức đô thị.