Sau trận lũ không còn gì ngoài hai bàn tay trắng và đôi chân trần

TPO - Nước lũ rút, nhiều nơi tại xã Hòa Thịnh - vùng tâm lũ của tỉnh Đắk Lắk ngổn ngang bùn đất, cùng với đó là khung cảnh đổ nát, dấu vết của một trận lũ dữ vừa quét qua.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Hồ Thị Phương (63 tuổi, ở thôn Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh) vẫn chưa hết bàng hoàng, bà nói: “Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy trận lụt nào khủng khiếp như vậy. Nước dâng nhanh, tràn vào nhà tới ngập tới cổ, tôi phải cố lắm mới thoát thân. Đàn gà cũng bị cuốn trôi sạch. Giờ nghĩ lại vẫn còn run”.

Theo ông Lê Văn Lạc (71 tuổi, ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh), nước lũ dâng cao đến khoảng 3m, điều mà ông chưa từng chứng kiến trong hơn 70 năm qua. Đêm lũ đổ về, vợ chồng ông phải leo lên gác cao để lánh nạn.

“Sau trận lũ, gia đình không còn gì ngoài hai bàn tay trắng và đôi chân trần. Gia sản giờ coi như mất trắng, ba con bò với hai tấn lúa trôi mất hết”, ông Lạc đau xót nói.

tp-c_a5.jpg
Trong hơn 70 năm qua, ông Lạc chưa chứng kiến trận lũ nào khủng khiếp như vừa qua. Ảnh: Trương Định.

Tại thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh, bà Nguyễn Thị Hường (66 tuổi) cũng cho biết nước lũ dâng quá nhanh, vợ chồng bà phải ôm hai cháu nội, dỡ ngói để thoát lên mái nhà. “Hai con bò, gia sản lớn của gia đình cũng trôi đi mất”, bà nói.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, trong ngày 22/11, tại xã Hòa Thịnh vẫn còn mưa, nước lũ vẫn bủa vây một số khu vực tại thôn Phú Hữu.

Lực lượng quân đội, công an cùng hàng chục đoàn cứu trợ từ trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk đã đến tiếp cận cung cấp mì tôm, cơm hộp, nước uống, quần áo, áo phao và nhu yếu phẩm, giúp người dân tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn sau trận lũ lớn nhất trong lịch sử.

tp-c_i1.jpg
Người dân được tiếp tế lương thực sau nhiều ngày bị nước lũ bao vây, cô lập. Ảnh: Trương Định.

Bà Võ Thị Linh San - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Thịnh cho biết, lũ lụt đã gây thiệt hại quá lớn đối với địa phương, bà con gần như mất sạch tài sản.

Trước những thiệt hại quá lớn do mưa lũ gây ra, Đảng ủy, UBND xã Hòa Thịnh cùng các đoàn thể đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, trước mắt là nhu yếu phẩm, giúp bà con không bị đói, rét, sau đó mới tính đến việc ổn định cuộc sống.

tp-c_z7251415996079-a2bbeb4ff56180def927ccf7d7c30489-904.jpg
Các lực lượng tiếp tế lương thực cho người dân vùng còn bị nước lũ bao vây ở xã Hòa Thịnh, trong ngày 22/11. Ảnh: Trương Định

Tối 22/11, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 6 - Tuy Hòa (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk), Quân khu 5 tổ chức Hội nghị triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Quân khu 5 đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa, đồng thời triển khai 2 đoàn công tác xuống các địa bàn trọng điểm. Quân khu 5 huy động gần 7.500 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân sự, Biên phòng, dân quân tự vệ và lực lượng khác; 144 phương tiện gồm ô tô, xe chuyên dụng, ca nô, tàu thuyền, 2 máy bay trực thăng…

z7252612470434-db056d396ec22d70807393825512c3cd-2719.jpg
Hội nghị triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: V.V.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực bền bỉ của các cơ quan, đơn vị, đồng thời nhấn mạnh: “Đây là trận lũ lịch sử, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho bà con khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Các đơn vị phải quán triệt sâu sắc tinh thần: Coi bà con nhân dân như người thân của mình; coi địa phương ở đây như quê hương, nhà của mình để hết lòng giúp dân vượt qua hoạn nạn.”

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền thôn, xã tổ chức lực lượng khoa học, hiệu quả, hoàn thành dọn dẹp từng khu vực, “chạy đua với thời gian” hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình mưa lũ và an ninh chính trị; tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo khắc phục hậu quả sau lũ, không để bị động, bất ngờ...

Cùng chuyên mục

Phát hiện cơ sở in lậu sách giáo khoa

Phát hiện cơ sở in lậu sách giáo khoa

TPO - Lực lượng công an vừa kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh photocopy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang in ấn, nhân bản hàng chục đầu sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được chủ sở hữu cho phép.

Thủ tướng: Áp lực 3 tháng cuối năm rất lớn

Thủ tướng: Áp lực 3 tháng cuối năm rất lớn

TPO - Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm rất lớn, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa… Quan trọng nhất là xác định quyết tâm, lộ trình và nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quý IV và cả năm 2026.

Xuyên đêm tìm hai vợ chồng mất tích trên sông Lam

Xuyên đêm tìm hai vợ chồng mất tích trên sông Lam

TPO - Sau khi thuyền chở hai vợ chồng bị chìm trên sông Lam, khoảng 20 chiếc thuyền cùng hàng chục người xuyên đêm rà soát dọc tuyến sông. Đến trưa 3/10, tung tích hai nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Trắng đêm xử lý thanh thiếu niên kẹp ba, che biển số xe

Trắng đêm xử lý thanh thiếu niên kẹp ba, che biển số xe

TPO - Tối 2/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đồng loạt triển khai các tổ công tác trên nhiều tuyến đường, xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào các hành vi thường xảy ra ở thanh thiếu niên vào ban đêm.