Xử lí thế nào cho chừa cái thói trăng hoa

Xử lí thế nào cho chừa cái thói trăng hoa
TP - Hôm trước đi dự một đám cưới, đến nơi em mới biết anh ấy là khách phía nhà trai (còn em là bạn cô dâu). Nhìn thấy em, anh ấy không đến gần mà lại nhắn tin là tạm thời coi như không biết nhau nhé. 

Sau em mới biết hóa ra anh ấy đang muốn đóng vai anh chàng độc thân để đò đưa mấy cô bé ngồi cùng bàn. Em giận quá nên cắt liên lạc mấy ngày nay. Em chưa biết nên xử lí thế nào cho anh ấy chừa cái thói trăng hoa vớ vẩn nếu tiếp tục giữ quan hệ tình cảm. loan_cutecat…@

Trò ú tim của anh chàng này thật là ngộ. Cũng khá khen chàng thật liều khi dám nhắn tin như vậy. Cũng khá khen bạn đã mưu trí, dũng cảm, cương quyết khôn khéo như thế (lúc nào rảnh chia sẻ kinh nghiệm điều tra nhé, heeee!!). Lỗi này phải trị thật nặng vào. Ơ… nhưng chưa biết xử lý thế nào nhỉ… Cứ chiến tranh lạnh tiếp đi, sau đợi kẻ tội đồ ăn năn thì bắt viết: “Tôi là kẻ trăng hoa, đã trăng hoa lại còn liều lĩnh”, 1.000 lần đi. Viết tay. 

Gần đây mới biết hoàn cảnh của H rất khổ: chồng bị bệnh nằm một chỗ, con mắc chứng tự kỉ, công việc của cô ấy lại bấp bênh. Tôi muốn chia sẻ phần nào những khó khăn nhưng cô ấy ngại người ngoài hiểu lầm rằng mình lợi dụng người khác nên tìm cách tránh tôi. Quả thật tôi rất cảm mến H, nếu không được gặp cô ấy nữa chắc tôi khó mà sống nổi. Tôi phải làm thế nào để vừa được gần H lại vừa không gây phiền cho cô ấy? toanli111…@

Xử lí thế nào cho chừa cái thói trăng hoa ảnh 1
Nhắc bạn nhé, chồng bị bệnh nằm một chỗ thì vẫn là gái có chồng. Giúp người là tốt, nhưng giúp gái có chồng mà bạn lại “cảm mến” thì không hay đâu. Chỉ trong trường hợp bạn thực lòng muốn giúp mà bỏ được cái ý muốn “gần” thì ta mới bàn được. Chẳng hạn, có thể giúp ẩn danh, thông qua một người bạn chung. Với điều kiện, người bạn chung phải chịu giúp và có cách giúp phù hợp. Của cho không bằng cách cho. Cho là cho, chứ cho để tham sân si là không nên, bạn ạ.

Chồng em làm cùng phòng với chị T (đã nhiều tuổi mà chưa lấy chồng), hai người thường có những chuyến công tác đi chung với nhau. Lần gần đây nhất em thấy khi trở về, trong vali của chồng em có thêm mấy chiếc underwear mới rất xịn, hỏi thì anh ấy bảo chị T mua cho. Thế là thế nào ạ? Có phải khi có sự gần gũi nhất định người ta mới mua những thứ đó cho nhau? Em rối tung cả đầu lên khi càng hỏi thì ông chồng em lại càng im lặng...    lienphai_89…@

Xử lí thế nào cho chừa cái thói trăng hoa ảnh 2

Hmmmm. Khó nghĩ nhỉ… Vì thường là nếu có vấn đề gì thì anh chồng bạn sẽ không bao giờ hé răng ra đâu. Trừ khi là anh ấy bị… bị sao đó không bình thường! Cơ mà, để cho chị T mua cho mấy cái đồ ấy rồi lại hồn nhiên kể ra thì cũng thật vớ vẩn. Trong tình huống này, thôi đừng dồn ép nữa, vì sẽ chẳng thu được gì từ đối tượng tình nghi đâu. Hãy cảnh cáo và tạm cho qua, nhưng đừng quên là được. Khi anh ấy đi công tác, bạn hãy đi tiễn. Ngoài củng cố tình cảm thì cũng có tác dụng đấy. Cứ thế đã.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".