Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Ngày nào cô ấy cũng chụp ảnh selfie đưa lên facebook ít nhất 2 lần (sáng và tối), tôi thấy bệnh khoe khoang bản thân này quá nặng nên đã bịa ra là “Bạn anh bảo em lố bịch quá, cứ liên tục khoe thân mà không biết ngượng” để mong cô ấy bớt đi.

Không ngờ cô ấy điên lên, tra hỏi tôi không tìm ra ai nói liền đi gây gổ với tất cả những người bạn của tôi mà cô ấy biết. Giờ mọi việc đang rối như bòng bong, tôi không biết phải làm thế nào? longvn7791…@

Nhắc nhau thì cũng nên lựa lời, chứ đừng dùng những từ ngữ nặng nề, quy kết. Giả vờ là người khác nói đôi khi cũng tiện, nhưng bất lợi thì anh thấy rồi đấy. Thôi giờ mà tiết lộ đó chính là lời của anh thì đương nhiên không ổn. Đâm lao thì phải theo lao, chắc anh phải lập nghiêm bảo cô ấy không được gây sự với những “người vô tội”. Thứ nữa là khuyên cô ấy không nên đi tìm và diệt người phát ngôn mà nên lắng lại nghĩ suy, bla bla… Người hay selfie cũng có khả năng lắng lại chứ, anh thử xem.

Em và anh ấy quen nhau được mấy tháng, tuy chưa ngỏ lời chính thức nhưng anh rất quan tâm, chiều chuộng em như người yêu. Hôm trước em trót nói đùa với bạn anh ấy là em đã có người yêu rồi khiến anh ấy giận, sau đó đã cắt đứt hoàn toàn mọi hình thức liên lạc với em, thay cả sim điện thoại và dặn bạn bè không được nói cho em biết số mới. Em rất buồn khổ mà không biết làm cách nào để nói cho anh ấy hiểu?         tamlyhang89…@

Tơ lòng ảnh 1
Em buồn em khổ thì chắc anh ấy cũng đang khổ đang buồn. Vấn đề chỉ là đính chính, đúng không?! Trước là nói gián tiếp thì nay cũng phải gián tiếp nói thôi. Hic! Lần trước người đưa tin là ai thì nay cứ người đó mà cậy mà nhờ. Chân thành vào nhé, cũng không nên quên các biểu hiện cảm động.

Chúng tôi li hôn gần 5 năm nay, cô ấy mang con đi và quyết không nhận bất cứ sự chu cấp nào của tôi. Gần đây cô ấy lại viết lên facebook về nguyên nhân tan vỡ và sự “vô trách nhiệm” của tôi khi không gửi tiền nuôi con. Tôi đã nhiều lần nhắn cô ấy dừng lại nhưng cô ấy lại càng viết cay nghiệt hơn khiến nhiều người đọc xong đã nhìn tôi như 1 kẻ vô lại. Tôi bó tay trước việc làm này rồi, không biết anh BB có cao kiến nào giúp cho? thangcamtu…@

Tơ lòng ảnh 2

Tuy không ủng hộ phong trào viết tâm thư lắm, nhưng trước tình huống này của anh, BB nghĩ không tâm thư không xong. Cần lắm chứ, vì không chỉ những người quen chung mà con anh sau này nhỡ đâu cháu nó đọc được những dòng mẹ viết về cha… Hazzzzz. Nhớ rằng, nên chọn thái độ nhẫn nhịn, đừng tấn công lại một người mẹ đơn thân dù là họ có cái sai với mình. Và nếu anh vẫn có điều kiện thì đừng quên khẳng định ngay lập tức sẽ chu cấp cho con. Thân mến!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.